(VnMedia) – Rạng sáng ngày 13/3, người dân ở làng Tứ Kỳ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai, Hà Nội hoảng hốt, tức giận khi chỉ sau một đêm, hàng trăm ngôi mộ tại nghĩa trang của làng đã bị kẻ xấu lén lút vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất, cát.
Trong bức xúc, dân trong làng “tố” Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế CT Việt nam – đơn vị trúng thầu một Dự án xây dựng nhà ở gần đó – chính là thủ phạm của vụ việc nêu trên.
Theo phản ánh của người dân khu Tứ Kỳ, tại khu vực cánh đồng của dân làng Tứ Kỳ có rất nhiều ngôi mộ, có những ngôi chôn đã lâu hàng trăm năm nhưng cũng có ngôi chôn cách đây vài chục năm. Năm 2011, một dự án xây dựng được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt nhằm vào cánh đồng trên. Thế nhưng, khi dự án được triển khai, những ngôi mộ nằm ở đây chưa kịp chuyển thì đơn vị thi công đã cho máy móc vùi lấp các ngôi mộ chỉ trong một đêm. Rất nhiều gia đình thực sự bấn loạn khi chứng kiến nơi yên nghỉ cuối cùng của ông bà, bố mẹ, thậm chí nhiều đời trước… giờ đây chỉ còn là những đường ủi phẳng lỳ.
Tại hiện trường, nhiều cụ già bất chấp cái rét đã mò mẫm dưới lớp bùn lầy với hy vọng tìm thấy phần mộ của cha ông mình bị vùi lấp. Cụ Nguyễn Trọng Tài (72 tuổi, ở khu Tứ Kỳ) bức xúc cho biết: “Gia đình tôi ở đây hàng trăm năm nay, tất cả mồ mả của cha ông tôi đều được chôn cất tại cánh đồng này. Hôm qua, tôi vẫn còn ra thăm và thắp hương cho các cụ, thế nhưng đến sáng nay đi ra thì chỉ còn là bãi đất trống.”
Giữa cánh đồng mênh mông, ông Đỗ Văn Hưng (61 tuổi, ở làng Tứ Kỳ) vừa bới đất, vừa gào thét với hy vọng mong manh là thấy mộ phần. Ông Hưng nói: “Cánh đồng này gia đình tôi có tất cả 8 ngôi mộ, sáng ngày hôm qua (12/3) chúng tôi vẫn còn thấy đủ tất cả. Sáng nay, thấy người dân la hét tôi chạy ra mới tá hỏa, cả 8 ngôi mộ bây giờ chỉ là bãi đất trống. Những kẻ thi công xây dựng dự án đã đổ cát và cho máy ủi san phẳng”.
Bảo Nhi
Ý kiến bạn đọc