(VnMedia) – Từng là hộ lý ở Bệnh viện phụ sản Trung ương nên Chi hiểu được nhu cầu cung cầu của việc cho-nhận trẻ sơ sinh. Chi đã cùng chồng lân la làm quen với các bác sỹ, y tá và cả đội quân “ăn bám" xung quanh bệnh viện để xin con của những bà mẹ "bất đắc dĩ" rồi đem bán.
Ngày 21/3/2012, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1953) và Đặng Quang Hy (SN 1944), cùng trú tại 104B ngõ 325, tổ 24C, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bùi Lệ Thuần (SN 1962, trú tại số 118 ngõ 101 Vọng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về các tội danh Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.
Cáo trạng nêu rõ, Trần Thị T. (sinh viên Trường ĐH Kinh tế quốc dân) đã trót dại với người yêu và có thai. Biết tin, tác giả của cái thai đã giở mặt, chối bỏ trách nhiệm. T. lặng lẽ chờ ngày khai hoa, nở nhụy. Ngày 15/1/2009, T. sinh một bé trai nặng 2,7kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bế đứa con đỏ hỏn trên tay, T. lúng túng không biết một mình nuôi nấng nó thế nào thì có người đàn ông và một phụ nữ tới bắt chuyện. Họ nói, muốn xin bé trai làm con nuôi và hứa bồi dưỡng 5 triệu đồng. Như người chết đuối vớ được cọc, T đồng ý. Theo ý của hai người lạ, T. viết giấy cho con.
Nhận bé trai đỏ hỏn, vợ chồng Chi đã đưa cho Thuần (em dâu của Chi) nuôi nấng.
Một cặp vợ chồng hiếm muộn ở Phú Thọ đã đánh tiếng nhờ Đoàn Thị Hằng (SN 1977, trú tại phố Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) - người bán hàng rong ở cổng Bệnh viện phụ sản – tìm giúp đứa trẻ làm con nuôi. Hằng đã móc nối với vợ chồng Chi để môi giới. Vợ chồng Chi - Hy phát giá 35 triệu đồng và được khách hàng chấp thuận với điều kiện phải làm giấy chứng sinh cho cháu bé, phần người sinh ghi tên người vợ. Vợ chồng Chi đã “chạy” được một giấy chứng sinh ở trạm y tế xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Vụ trao đổi, mua bán của vợ chồng Chi trót lọt, nhận được 35 triệu đồng, Chi đã cho người môi giới tên Hằng 5 triệu, công của cô em dâu nuôi dưỡng cháu bé là 2 triệu, số còn lại vợ chồng Chi tiêu xài cá nhân.
Rơi vào tình cảnh tương tự là một nữ sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Sản phụ này vừa sinh đứa con trai 2,2 kg thì Hy, Chi xin làm con nuôi. Do chị Lều Thị Loan, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội (con nuôi của Chi) hỏi xin con nuôi cho người nhà (chị Nguyễn Thị N, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) nên cặp vợ chồng này đã giao cháu bé cho anh Nguyễn Văn T (anh trai của chị N). Anh T đã đưa cho chị Loan 700 nghìn đồng trả tiền xe taxi và hứa, khi Chi, Hy lo xong thủ tục giấy khai sinh sẽ đưa 5 triệu đồng.
Một bà mẹ dại dột khác là cháu Nguyễn Thị P, SN 1994, quê Vĩnh Phúc. P đang học lớp 10 phải bỏ học giữa chừng vì suốt ngày nôn ọe. Phát hiện con có thai, anh Nguyễn Văn Đ (bố của P) truy hỏi thì cô bé nói, nhiều lần "gần gũi" với cậu bạn cùng lớp. Lo lắng, P sinh non ở tháng thứ 7, bé trai chỉ vẻn vẹn 1 kg. Anh Đ đã phải gửi đứa cháu ngoại nuôi trong lồng kính Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hai tháng sau, bệnh viện thông báo cháu bé có thể ra viện. Gia đình khó khăn, lại không muốn con mình không chồng mà chửa, anh Đ. muốn cho đứa cháu đỏ hỏn. Anh Hoàng Văn Hòa (SN 1958, quê Hưng Yên, làm nghề xe ôm ở cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương) đã tìm giúp người nhận nuôi cháu bé. Anh Hòa đã liên lạc với vợ chồng Hy và Hy đưa anh Đ. 2 triệu đồng, cho anh Hòa 1,5 triệu đồng. Còn P, sau khi sinh con đã bỏ nhà đi. Hiện, anh Đ. không hay tin tức của con. Ông bố này dằn vặt vì vừa mất con, vừa mất cháu.
CQĐT làm rõ, từ tháng 1/2009 đến tháng 11/2010, Chi, Hy và Thuần đã xin 6 trẻ sơ sinh rồi bán; trong đó 2 vụ CQĐT tách hồ sơ để xử lý sau.
Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Chi 8 năm tù, Hy 6 năm tù, Thuần 4 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”.
Toàn Trung
Ý kiến bạn đọc