(VnMedia) - Khoảng 14h chiều 6/3, tại thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Trần Thị Nội (64 tuổi), bán hàng tạp hóa ngay trước cổng trường tiểu học An Thượng.
Vào thời gian trên, một tài xế taxi vào cửa hàng của bà Nội để hỏi mua thẻ điện thoại thì phát hiện bà cụ nằm trên vũng máu. anh tài xế taxi hô hoán người dân đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Chị Lan, cháu họ của nạn nhân bán hàng đối diện, người đã chạy sang hiện trường ngay khi nghe tiếng hô hoán“.
Theo một người đàn ông trung niên, người đến hiện trường ngay sau tiếng hô hoán - cho biết: “Tôi thấy bà Nội nằm bất động ngay sau quầy hàng. Bà ấy nằm nghiêng nhìn ra ngoài đường. Đồ đạc trên bàn bị xô đẩy. Mọi người đã cố gắng giữ hiện trường vụ việc để không bị xáo trộn”. Nhiều người dân ở khu vực này cũng nhận định, khi bà Nội bị sát hại, các cháu học sinh đã vào lớp. Dù quán nằm ở ngã ba đường nhưng vắng người đi lại.
Tìm hiểu từ phía những người hàng xóm của nạn nhân, họ cho biết: bà Nội sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Bà Nội mở cửa hàng tạp hóa khoảng hơn 10 năm nay, bán đồ cho học sinh. Vợ chồng bà Nội ăn uống với người con cả. Ngay sát căn nhà cấp 4, nơi bà Nội sống là gia đình người con trai thứ hai. Anh này không thấy động tĩnh gì, tới khi mọi người phát hiện ra bà Nội đã bị sát hại mới biết.
Công an Hà Nội và công an huyện Hoài Đức đã xuống hiện trường, phong tỏa, khám nghiệm tử thi. Đến hơn 19 giờ, lực lượng chức năng vẫn khám nghiệm hiện trường. “Chúng tôi xác định nạn nhân bị giết hại, và cũng đang làm rõ việc tài sản của bà Nội có bị mất hay không”, một cán bộ điều tra huyện Hoài Đức cho biết.
Toàn Trung
Ý kiến bạn đọc