(VnMedia) - Ngày 3/3, Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Đỗ Thị Thuận (59 tuổi, quê Hồng Bàng, Hải Phòng) để điều tra về tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra, năm 1997, bà Thuận bị cơ quan điều tra truy nã về tội trên vì lừa của nhiều người với số tiền khoảng 2,1 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, vàng, bà này đã bỏ trốn nhiều nơi, rồi ẩn náu ở quê chồng thuộc một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.
Ngày 29/2, Cục quản lý xuất nhập cảnh phát hiện bà Thuận làm hộ chiếu để sang nước ngoài làm ăn, buôn bán. Ngay sau đó, Phòng cảnh sát truy nã công an Hà Nội đã vào cuộc truy bắt người phụ nữ này.
Ngày 30/2, cán bộ đội truy bắt tội phạm truy nã – Công an Hà Nội đã vào huyện Yên Thành (Nghệ An). Thời điểm này, bà Thuận đang ở nhà cùng với chồng. Các trinh sát vào vai người quản lý xuất nhập cảnh, mời người phụ nữ này ra trụ sở UBND xã làm việc. Khi đã xác minh “đúng người, đúng tội”, cảnh sát đọc lệnh bắt bà Thuận.
Đến rạng sáng 2/3, cảnh sát di lý bà Thuận về tới Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, bà Thuận thừa nhận, khoảng 1995, bà ta từ Hải Phòng lên thủ đô buôn bán. Với cách nói chuyện khéo léo, nhiều người đã cho bà Thuận vay tiền, vàng. Người ít vài chục triệu, nhiều 400 triệu đồng, trong đó có người cho vay 36 cây vàng.
“Do chơi họ rồi cho người này, người khác vay lại và làm nhà nên tôi mới bị vỡ nợ”, bà Thuận cho biết.
Trong số chủ nợ của người phụ nữ trung niên này, có cả một đại gia kinh doanh vàng bạc ở Hà Nội. Thời điểm đó, bà Thuận lấy vàng của cơ sở này đi giao cho các hiệu nhỏ hơn. Dần dần, số tiền lấy vàng lên tới 400 triệu đồng, bà Thuận không trả.
Một cán bộ điều tra tham gia chuyến truy bắt bà Thuận cho biết: “Trước khi bị bắt, như có linh tính, bà này đưa hết tiền trong túi dặn chồng lo cho đám 49 ngày của mẹ chồng”, một cán bộ điều tra kể.
Hiện tại, bà Thuận được chuyển lên Phòng cảnh sát kinh tế Hà Nội để tạm giữ, phục vụ công tác điều tra.
Toàn Trung
Ý kiến bạn đọc