(VnMedia) - Nhiều ngày qua, mọi người trong khu nhà trọ, nơi hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi ở xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình – kẻ ra tay giết hại bà chủ tiệm vàng ở huyện Thường Tín) tá túc trong những ngày mưu sinh ở Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động tội ác của Dưỡng.
Căn phòng trọ nơi kẻ giết người từng tá túc |
Tìm đến khu nhà trọ ở Kiến Hưng – Hà Đông, nhắc đến kẻ sát nhân tên Dưỡng, bà Đoan - chủ ngôi nhà trọ nơi vợ chồng Dưỡng thuê - cho biết: Bản thân bà đến nay vẫn cảm thấy sợ hãi. Chỉ cho PV căn phòng bà Đoan cho vợ chồng Dưỡng thuê, bà Đoan chia sẻ: "Vợ chồng nó ở đây hòa đồng với mọi người lắm, chưa có điều tiếng gì. Tiền nhà thuê họ cũng trả sòng phẳng chẳng nợ tháng nào. Sáng ra khỏi nhà, đến tối mịt họ mới về đến phòng trọ". Và theo quan sát của PV, căn phòng trọ nằm ở gác 2, cửa vẫn khóa im ỉm, bên trong còn khá nhiều đồ đạc.
Bà chủ nhà trọ cho biết thêm, những ngày trước khi vụ việc diễn ra, cuộc sống của cặp vợ chồng này vẫn bình thường. Bà chưa nghe đến bất cứ câu chuyện nào liên quan đến nợ nần mà 2 vợ chồng họ đang phải hứng chịu. "Một ngày trước khi xảy ra sự việc, tôi và mọi trong khu vẫn nhìn thấy Dưỡng. Tuy nhiên, tối 16/2, tôi có hỏi Dưỡng thì vợ anh ta cho biết chồng về quê để giải quyết việc riêng", bà Đoan thông tin.
Còn theo chị Lan Anh (25 tuổi ở Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội), người cùng học và chơi với vợ của Dưỡng đã được 4 năm - cho biết: vợ chồng Dưỡng sống khá tình cảm. Tuy không dư giả về kinh tế nhưng cuộc sống của họ lúc nào cũng thấy hạnh phúc. Trước khi chuyển đến ngôi nhà trọ của bà Đoan, vợ chồng Dưỡng có thuê nhà ở Kim Giang, quận Thanh Xuân. Khoảng tháng 5/2011, phòng trọ mà vợ chồng Dưỡng thuê của bà Đoan xuất hiện khá nhiều chai dầu ăn 20 lít. "Vợ Dưỡng có tâm sự với em là chồng đang đầu cơ kiếm lời. Do hãng dầu ăn không được nổi tiếng nên việc kinh doanh của anh ta cũng khá chật vật...", cô gái 25 tuổi nói. Chị Lan Anh nói thêm, Dưỡng không nghiện ngập, cờ bạc hay chơi lô đề.
Diễn biến vụ cướp tiệm vàng: Chiều 16/2, bà Nguyễn Thị Kim Bắc (55 tuổi) ở phố Đỗ Xá, xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) đã bị nam thanh niên dáng cao gầy, mặc áo khoác xanh, sát hại bằng dao nhằm cướp vàng Ngay trong đêm 16 rạng sáng 17/2, chân dung sát thủ được gửi tới 70 xã, thị trấn các huyện Thường Tín, Thanh Trì và Phú Xuyên. Hàng nghìn bức ảnh cũng được gửi tới các tỉnh lân cận để phối hợp truy tìm. Tối 18/2, sau khi gia đình báo tin cho chính quyền địa phương, Dưỡng đã ra đầu thú. 3h sáng hôm sau, hung thủ vụ án được đưa về trụ sở công an huyện Đông Hưng để bàn giao cho công an Hà Nội. Ngày 19/2, tại cơ quan công an, Dưỡng thừa nhận gây ra vụ án trên. Do nợ nần nên đã mua nhẫn vàng giả bày mưu đi cướp tiệm vàng. |
Bảo Nhi
Ý kiến bạn đọc