Nữ Phó Tổng biên tập “rởm” lừa... bà bán thịt

17:06, 22/02/2012
|

(VnMedia) - Từng là một giáo viên tại xứ Thanh, Hường bỏ việc, bỏ con cái ra Hà Nội rắp tâm đổi đời bằng nghề... lừa đảo. Bằng cách tự xưng là một Phó TBT, Hường đã lừa đảo hàng chục người, trong đó có cả bà... bán thịt, với tổng số tiền lên đến trên 4 tỷ đồng...

Ngày 22/02, tin từ cơ quan Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Thị Hường (SN 1977, tạm trú tại ngõ 100, đường Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) để làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu cho biết, năm 1997 Hường tốt nghiệp trung học sư phạm Vinh và vào công tác tại Trường tiểu học An Nông (thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vào năm 1998. Mười năm sau, năm 2008, Hường xin nghỉ dạy, để các con ở quê và ra Hà Nội thuê nhà sống.

Tại đây, Hường đã thuê hẳn căn nhà 5 tầng nằm trong ngõ 100 đường Tây Sơn với giá 10 triệu đồng, sắm cho mình nhiều vật dụng đắt tiền và tự giới thiệu mình là Phó Tổng biên tập của một tờ tuần báo, quen thân với nhiều nhân vật quan trọng. Cùng với biệt tài ăn nói khéo léo, Hường đã lấy lòng được rất nhiều đàn ông có chức sắc. Từ đó Hường đã bắt đầu hành vi lừa đảo của mình.

Hường thường qua quầy thịt lợn của bà Hoàng Thị T. (SN 1967, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) để mua hàng. Mỗi lần mua bán, Hường tỏ ra hào phóng nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của bà T. Thêm vào đó, thấy Hường đi ô tô, sử dụng các vật dụng đắt tiền nên bà T. tin rằng, Hường là một người có địa vị trong xã hội.  Qua trao đổi, biết được bà T. đang có con trai chuẩn bị học hết lớp 12 và dự thi vào đại học nên Hường đã vẽ ra cho bà Thủy rằng mình có khả năng xin vào các trường đào tạo về an ninh và cảnh sát. Nếu “chạy” một suất vào đại học hết 500 triệu và nếu “chạy” vào trung cấp phải hết 300 triệu đồng. Tin lời, bà Tuyết đã nhờ Hường lo cho con trai mình vào hệ trung cấp.

Tháng 3/2011, bà T. đã đưa cho Hường 240 triệu đồng và 500 USD. Nhưng mãi đến tháng 10/2011, không thấy có giấy báo nhập học, bà T. gọi điện cho Hường để hỏi tình hình. Lúc này, Hường cho biết con bà T. sẽ nhập học đợt 2, nhưng với điều kiện bà T. phải nộp thêm 50 triệu đồng nữa. Nhưng nộp thêm tiền, chờ mãi vẫn không thấy con được gọi đi học, bà T. đã tìm gặp, Hường lại khất hết lần này đến lần khác. Biết mình bị lừa, bà T, đã tố cáo hành vi lừa đảo của Hường ra cơ quan Công an.

Khám xét tại nhà Hường, cảnh sát thu được gần 70 bộ hồ sơ các loại của các bị hại gửi cho Hường. Những hồ sơ này nhờ Hường chạy vào hệ trung cấp cảnh sát của các trường thuộc cả phía Bắc và Nam; nhiều hồ sơ xin chuyển công tác từ các tỉnh về Hà Nội, thậm chí có nhiều hồ sơ xin vào các ngân hàng và cả xin vào các bệnh viện, Đài Phát thanh Truyền hình…

Quá trình điều tra, cảnh sát còn làm rõ, tùy theo thỏa thuận Hường nói với các bị hại. Tuy nhiên, theo tài liệu các trinh sát thu thập được thì hồ sơ nhiều nhất Hường thu của các bị hại là 300 triệu đồng và hồ sơ thấp nhất thị ta thu 40 triệu đồng. Đến nay đã có hơn 20 bị hại đến cơ quan công an trình báo và số tiền mà Hường lừa đảo của các bị hại tính đến thời điểm này lên tới gần 4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được CQCA quận Đống Đa điều tra, mở rộng vụ án. Ai là bị hại của đối tượng trên, đề nghị liên hệ về Đội Cảnh sát điều tra Tổng hợp CA quận Đống Đa, gặp Thượng úy Nguyễn Hữu Khánh theo số điện thoại: 0914819661 hoặc đến trụ sở CA quận Đống Đa tại: 382 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.


Toàn Trung

Ý kiến bạn đọc