Nghệ An: Phó Giám đốc trung tâm văn hoá tỉnh “thất lạc” đã ra đầu thú

12:40, 12/02/2012
|

(VnMedia)- Sau hơn 1 tháng “thất lạc”, ông Bùi Xuân Lâm (34 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An) đã tìm đến cơ quan cảnh sát đầu thú.

Ngày 12/2, Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Xuân Lâm (34 tuổi) Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó một ngày (11/2), ông Lâm đã tìm đến cơ quan cảnh sát đầu thú và bị tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lâm khai nhận việc ông “thất lạc” trong thời gian vừa qua là để "trốn nợ". 

Cụ thể, lợi dụng chức Phó giám đốc, ông Lâm đã hứa hẹn sẽ chạy việc cho hàng chục người và nhận tiền "đặt cọc" của các nạn nhân lên con số tiền tỷ mà không có khả năng trả.

Khi không thể xin được việc và bị các nạn nhân đòi lại tiền, Lâm đã viết đơn xin cơ quan cho nghỉ việc từ ngày 9/12/2011 đến 30/1/2012 để chữa bệnh ở Hà Nội. Hết thời hạn trên, Lâm vẫn không trở về cơ quan làm việc. Khi tiến hành xác minh thì phát hiện Lâm không điều trị tại Hà Nội như giấy xin phép.

Đầu tháng 2, nhiều nạn nhân tìm đến Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An tìm Lâm và nộp đơn tố cáo vị phó giám đốc này về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chiều 2/2, Ban kỷ luật của Trung tâm văn hóa thông tin Nghệ An họp và đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh này miễn nhiệm chức Phó giám đốc với ông Lâm. Căn phòng của Lâm lập tức bị niêm phong, biển Phó giám đốc cũng bị gỡ xuống.

Hiện cảnh sát cũng khám xét phòng làm việc của Lâm ở trụ sở Trung tâm văn hóa tỉnh và thu được 20 bộ hồ sơ xin việc cùng một số giấy tờ khác.

Được biết, ông Bùi Xuân Lâm năm nay (34 tuổi), gia đình đang ở huyện miền núi Anh Sơn(Nghệ An), vợ làm giáo viên. Tháng 10/2010, từ vị trí Phó giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin huyện Anh Sơn, ông Lâm được đề bạt lên Phó giám đốc Trung tâm của tỉnh Nghệ An.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.


Hải Bình

Ý kiến bạn đọc