(VnMedia) – Ngày 28/2, theo nguồn tin riêng của VnMedia cho biết, bước đầu tại cơ quan điều tra, Lê Văn Phúc (SN 1980, trú tại xã Liên Khê – Thủy Nguyên – Hải Phòng) đã khai nhận, y đã lên kế hoạch giết con trai ruột rồi tự tử, nhưng khi thấy bé Duy xuất hiện, hắn nảy sinh ý đồ giết bé Duy.
>> Thù hận điên cuồng của kẻ giết bé trai 9 tuổi
Theo lời khai ban đầu của Lê Văn Phúc – Kẻ ra tay giết hại dã man bé Cù Văn Duy (SN 2003) tại ngôi nhà hoang rồi vứt xác bé trên đỉnh núi Mõ Ba – thì ban đầu Phúc đã chuẩn bị cho một kế hoạch độc ác khác. Trưa ngày 24/2, Phúc chuẩn bị sẵn chai thuốc diệt cỏ, định rằng sau khi giết chết đứa con trai 9 tuổi của mình là bé Lê Văn Đức (9 tuổi), y cũng sẽ tự tử, để trả thù việc người vợ sau một lần cãi vã đã bỏ nhà đi không về.
Buổi trưa hôm đó, tại nhà Phúc, y đã dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Phúc đem tất cả quần áo của vợ vào nhà tắm để đốt. Khi Phúc đang dọn dẹp thì bé Đức – con trai Phúc – cùng bé Duy (cháu gọi Phúc bằng chú rể, con anh trai bên vợ) và một cậu bé con nhà hàng xóm tên Dũng đến. Phúc nảy sinh ý đồ giết cháu Duy thay vì giết con mình và tự tử.
Tiếp đó, Phúc đưa 6.000 đồng cho bé Dũng và Đức đi mua quẩy, giữ Duy ở lại nhà, nói là chờ đợi. Khi các bé kia đi khuất, Phúc rủ bé Duy lên rừng bắn chim. Đến gần ngôi nhà hoang, y kéo bé Duy vào đó. Bất ngờ, Phúc dùng chân đạp bé Duy ngã xuống nền ngôi nhà hoang. Tiếp đó, y lấy đá đập liên tiếp vào vùng đầu, vùng thóp của bé Duy. Sau đó, y vứt xác bé Duy vào gian buồng bên cạnh. Chưa yên tâm về cái xác, Phúc về nhà lấy bao tải màu vàng, cho xác bé Duy vào bao, mang lên đỉnh núi Mõ Ba, vứt xuống khe rậm để phi tang.
Trở về nhà sau hành động tội ác, Phúc cố tỏ ra bình thường. Khi bé Đức – con trai Phúc – đi mua kẹo quay về, không thấy anh họ đâu đã hỏi bố: “Anh Duy đâu?”, nhưng Phúc không nói gì. Đến khoảng 10 giờ tối ngày 24/2, trong khi mọi người bủa đi tìm bé Duy thì Phúc đến trụ sở UBND xã đầu thú.
Lời khai ban đầu của Phúc khá trùng khớp với lời của chị Hạnh – vợ Phúc. Bởi trước đó, khi nhắn tin qua lại với chị Hạnh, Phúc đã nói rằng: con nó muốn nói chuyện với em lần cuối…sau này có gì thì em đừng ân hận. Điều đó chứng tỏ, Phúc đã nung nấu ý định giết con từ trước khi ra tay giết hại cháu Duy.
Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.
Song Linh
Ý kiến bạn đọc