(VnMedia) – Khi trời nhá nhem tối, một người đàn ông hành nghề xe ôm đã giả khách mua hàng, vào tiệm vàng Kim Tuyến (ở 17 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) rồi giở trò cướp tài sản.
Ngay sau vụ giết người, cướp vàng gây hoang mang dư luận do tên Nguyễn Hữu Dưỡng gây ra, dư luận chưa hết xôn xao thì ở Hà Nội lại xảy ra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn khác.
Khoảng 19 giờ ngày 20/ 2, Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, ở tổ 41, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) làm nghề xe ôm đã vào cửa hàng vàng Kim Tuyến (ở 17 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vờ hỏi mua dây chuyền vàng.
Người bán hàng là chị Phạm Thị Yến (SN 1986, ở 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đã đưa cho Thắng một dây chuyền vàng để xem.
Bất ngờ, khi vừa cầm sợi dây chuyền trên tay, Thắng lao ngay ra ngoài đường, nhảy lên xe máy của một đối tượng đang nổ máy chờ sẵn phóng đi.
Chị Yến hô hào “Cướp! Cướp!” nên nhiều người dân quanh khu vực lập tực đuổi theo. Bị truy đuổi được một đoạn thì Thắng bị tổ công tác Công an phường Khương Đình cùng nhân dân bắt được, đối tượng kia bỏ chạy.
Công an quận Thanh Xuân đang truy bắt đối tượng đã bỏ trốn, để lập hồ sơ xử lý.
Bảo Nhi
Ý kiến bạn đọc