Bắt kẻ cướp tiền ném tài xế taxi vào nghĩa địa

14:21, 06/02/2012
|

(VnMedia)- Ngày 6/2, Công an quận Long Biên Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt được kẻ chủ mưu trong vụ cướp tài sản rồi ném tài xế taxi vào nghĩa địa giữa đêm mùng 8 tết Nhâm Thìn.

 

Nạn nhân là anh Phạm Văn Chung, tài xế hãng taxi Thanh Nga.

 

Đối tượng là Hoàng Vinh Nhất (23 tuổi, ở huyện Mỹ Đức - Hà Nội, từng có tiền án).

 

Tại cơ quan điều tra, Nhất khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài nên đã bàn với Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi) và rủ thêm Nguyễn Bá Huy (19 tuổi) ở cùng huyện đi cướp tài sản.


Khoảng 20 giờ ngày 30/1, Nhất cùng đồng bọn chuẩn bị sẵn võ chai thủy tinh vỡ cho vào chiếc cặp sách và đến khu vực Vân Đình để đón xe đi Hà Nội.


Đợi một lúc, chúng bắt được taxi của hãng Thanh Nga. Khi lên xe, 3 thanh niên này ngồi ở hàng ghế sau. Chúng yêu cầu lái xe chở đến địa phận xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì - Hà Nội thì yêu cầu dừng lại để đi vệ sinh.


Lúc xe vừa dừng, Nhất đã dùng tay vít cổ để đồng bọn lấy vỏ chai bia dí vào cổ người tài xế. Sau đó, cả 3 tên đã lôi tài xế xuống ghế sau rồi dùng dây trói, lục soát lấy chiếc điện thoại cùng hơn 300.000 đồng có trong túi.


Thực hiện sau phi vụ cướp, Nhất lên lái xe tới nghĩa trang phường Thượng Thanh (huyện Từ Liêm), ném tài xế vào nghĩa trang hoang vắng lúc đêm tối, bỏ lại chiếc taxi rồi cả bọn tìm đường tầu thoát.


Hiện, cơ quan điều tra đang truy bắt hai đối tượng Phúc, Huy để hoàn chỉnh hồ sơ, đưa ra xét xử vụ án.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc