Nhiều cô gái ôm hận vì... tình ảo

20:04, 01/01/2012
|

Những cuộc tình trên mạng ngày càng cuốn hút được nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Và trong thực tế, có không ít người đã tìm được hạnh phúc từ những mối tình o­nline. Thế nhưng, cũng không ít người “sập bẫy”, đành ôm hận trước những lời hẹn hò trên mạng này.

Những mối tình o­nline

Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều người ngày càng có xu hướng tìm đến những cuộc tình trên mạng. Bạn Trần Phương Thảo (SV năm 2 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM), chia sẻ về mối tình o­nline của mình: “chân ướt chân ráo bước chân vào giảng đường đại học, lần đầu xa nhà, xa quê đó là nỗi buồn không dễ gì vượt qua”. Những lúc ấy, Thảo thường lên mạng tìm bạn và biết Nam, cũng là một sinh viên đang học ở TP.HCM. Cùng cảnh xa nhà nên cả hai dễ dàng chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ học hành và cả những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Cứ như thế gần một năm trôi qua cả hai đã trở thành một cặp đôi của nhau lúc nào không hay. “Anh ấy luôn là điểm tựa của mình mỗi khi mình muốn chia sẻ một điều gì đó”, Thảo kể.

Chị Trần Mỹ Phượng (ngụ Q.10) là một người thành đạt nhưng do khiêm tốn về nhan sắc nên dù đã “ngoài băm” nhưng vẫn “một mình lẻ bóng”. Một lần lang thang trên mạng, Phượng vô tình biết được một anh chàng đang có ý định tìm “ý trung nhân”. Phượng vội vã gửi lời nhắn ngỏ ý được làm quen. Khác với gặp gỡ trực tiếp, làm quen qua mạng khiến Phượng cảm thấy thoải mái hơn nhiều nên tự tin thể hiện cá tính và những nét riêng độc đáo của chính mình. Không ngờ, những cái đó lại khiến anh chàng kia chết mệt. Từ những cuộc trò chuyện trên mạng, đến một ngày anh chàng xuất hiện trước mặt Phượng với một bó hoa to và tỏ tình. Tình yêu bắt đầu từ đây. Tuy nhiên, do anh chàng vẫn đang công tác xa chưa thể chuyển về gần được nên thời gian anh chị giành cho nhau chủ yếu vẫn bằng… o­nline.

Nguyễn Thị Huệ (25 tuổi, quê Bến Tre), nhân viên của một nhà hàng ở Q.1 lại tìm đến tình o­nline vì một lý do khác. Thấy một người chị cùng chỗ làm “đổi đời” khi tìm được một anh chàng Việt kiều từ những cuộc tình trên mạng, Huệ cũng mơ ước một ngày nào đó mình cũng sẽ được giống như vậy. Thế là ngày nào cũng vậy, đi làm về là Huệ lại mở máy o­nline đến tận khuy để vào các trang web kết bạn mong tìm cho mình được một anh chàng Việt kiều.

Ôm hận vì tình ảo

Không thể phủ nhận được rằng có không ít người đã tìm được “một nửa” cho mình bằng những cuộc tình trên mạng. Thế nhưng, với những thông tin trên mạng không cần được kiểm chứng nên có không ít người đã rơi vào những cái bẫy được giăng sẵn chỉ chờ dịp con mồi vào tròng là sẽ bị sập bẫy.

Trong một lần lang thang trên mạng, chị Lê Thảo Trang (ngụ Q.3) quen một thanh niên xưng tên Tuấn qua chat. Qua những lần trò chuyện trên mạng, Tuấn tự giới thiệu mình đang là trưởng phòng ở một công ty chứng khoán. Sau nhiều lần nói chuyện, Tuấn dần chiếm được tình cảm của Trang và hai bên cho nhau số điện thoại để tiện liên lạc. Thời gian sau, Tuấn hẹn gặp và mời Trang đi chơi. Đến chỗ hẹn chờ mãi một hồi lâu Trang mới thấy Tuấn lếch thếch đến vì lý do… xe hư. Không ngần ngại, Trang đưa chìa khóa chiếc xe Vespa của mình cho Tuấn cầm lái. Đang đi, thấy một bà già rách rưới ngồi ăn xin trên vỉa hè, Tuấn dừng xe móc bóp lấy tờ 100 ngàn đồng đưa Trang bảo cho bà già tội nghiệp. Không chút nghi ngờ, Trang xuống xe cầm tờ tiền chạy lại đưa cho bà cụ. Chỉ chờ có thế, người con trai tự xưng tên Tuấn rồ ga vụt xe biến mất dạng. Đến lúc này Trang mới biết là mình đã dính “bẫy lừa”.

Ham hố mác Việt kiều, nhiều cô gái nhẹ dạ đã phải trả cái giá rất đắt. Sau một thời gian quen nhau trên mạng, Thu Huyền (ngụ Q.8) vui mừng khi biết anh chàng Việt kiều bấy lâu của cô sắp về Việt Nam. Sự chờ đợi quả không uổng khi anh chàng của Thu Huyền trông rất cao ráo và đẹp trai. Trong một tháng về Việt Nam, Huyền cùng anh chàng Việt kiều tíu tít bên nhau du lịch khắp mọi nơi và còn ra mắt bố mẹ, họ hàng nhà gái. Trong những chuyến đi chơi đó, Huyền đã không hối tiếc khi dâng đời con gái cho gã. Trước khi rời Việt Nam, gã hứa hẹn sẽ sớm trở lại để đón Huyền cùng về Mỹ. Nhưng sau khi quay về nước, gã Việt kiều lặn một hơi tăm không thấy sủi. Liên lạc bằng mọi cách cũng không được. Đau đớn hơn, khi Huyền phát hiện ra mình đã có thai với gã Việt kiều họ Sở kia.

Cũng có nhiều người suýt phải bỏ mạng vì những mối quan hệ theo kiểu trên mạng này. Để có tiền ăn chơi, Nguyễn Duy Quang, 20 tuổi, sinh viên ĐH Xây dựng, quê ở Thái Nguyên, đã rủ cô bạn mới quen trên mạng đi chơi, rồi siết cổ cô này cướp tài sản. Nạn nhân là Nguyễn Thị Ý, sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội. Tối 24/6, Quang chuẩn bị dây thừng rồi bảo Ý đón mình ở phố Chùa Láng. Khi gặp Ý, Quang chủ động cầm lái, rồi đi sâu vào ngõ 157, sau đó lấy cớ nhầm đường, vòng lại, cố tình làm đổ xe ra đường. Giả vờ nhờ cô gái cầm lái để dựng xe, Quang lấy dây thừng siết cổ nạn nhân tới khi thấy cô gái lả đi mới buông tay. Trước khi cướp dây chuyền, điện thoại và chiếc xe LX bỏ đi, Quang còn lấy gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Ý tới khi thấy không còn động đậy rồi lấy chiếc bao tải gần đó phủ lên. Bán chiếc điện thoại lấy 2,4 triệu đồng, Quang ung dung đi chiếc xe mới cướp được, đưa người yêu đi tổ chức sinh nhật. May mắn, cô gái thoát chết, được một số người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan chức năng sau đó đã xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Quang và tiến hành bắt giữ sinh viên này.


(theo CA TPHCM)

Ý kiến bạn đọc