(VnMedia) - Tập 3 Gia đình Nghệ thuật có chủ đề “Xin lỗi người thương”, phát sóng 27/4 trên THVL1 đã lấy nhiều nước mắt của khán giả bởi những câu chuyện rất đẹp về tình thân, về những trăn trở của người nghệ sĩ trong việc theo đuổi nghề nghiệp và trách nhiệm với gia đình.
Trong số khán giả, có không ít người thân của 6 gia đình nghệ sĩ tham gia chương trình. Họ đã rơi nước mắt khi nhận được những lời xin lỗi đầy yêu thương và bất ngờ mà thường ngày, rất khó để các nghệ sĩ bày tỏ bằng lời nói. Các tiết mục đã giúp họ hiểu nhau và gắn kết với nhau nhiều hơn.
Vị khán giả khóc nhiều nhất trong tập 3 của Gia đình Nghệ thuật có lẽ là chị gái của nghệ sĩ Bảo Trí. Chị cũng là nhân vật chính được nhắc đến trong tiết mục tối qua của vợ chồng nghệ sĩ Bảo Trí - Kim Tuyết. Nội dung tiết mục kể lại mâu thuẫn trước đây của hai chị em. Vì bị chị gái chiếm phần đất trong khu mộ của gia đình, Bảo Trí đã giận chị mình trong một thời gian dài. Mối quan hệ của 2 chị em rất căng thẳng cho đến ngày chị của Bảo Trí nhập viện vì căn bệnh nặng, có thể chết bất cứ lúc nào, Bảo Trí mới biết sở dĩ chị mình giành đất là vì nếu chẳng may ca phẫu thuật không thành công, chị sẽ được chôn cất trong phần đất mộ này của gia đình. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với gia đình khi chị gái Bảo Trí tai qua nạn khỏi và 2 chị em từ đó cũng xóa bỏ những hiểu lầm trước đây. Chia sẻ trong chương trình, chị gái của Bảo Trí rất xúc động khi em trai nói lời xin lỗi mình trên sóng truyền hình. Tiết mục nhận được số điểm cao thứ 2 trong chương trình: 28,25.
Cũng nhận được lời xin lỗi bất ngờ từ con trai của mình đó là mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Bà cho biết, trong ngày ghi hình chương trình Gia đình Nghệ thuật, Nguyễn Văn Chung mời bà đến phim trường để xem anh và con gái Kim Anh (bé Suri) thi. Ban đầu bà không định đi vì đã có một cuộc hẹn trước đó nhưng trước sự nài nỉ của chồng và cháu gái nên bà đã đến phim trường và cùng chồng ngồi xem ở hàng ghế khán giả. Bà đã vô cùng bất ngờ và xúc động không chỉ vì bài hát mới mà con trai viết tặng cho mình mà bởi trong phần cuối của tiết mục, Nguyễn Văn Chung đã cầm bó hoa lên khán đài tặng. Vì mẹ, người con trai bướng bỉnh, mạnh mẽ Nguyễn Văn Chung của bà ngày nào đã không ngại để lộ hình ảnh “yếu đuối” nhất khi khóc trước mặt khán giả trường quay và truyền hình. Tiết mục của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được số điểm cao nhất là 29,5, trong đó có 2 điểm 10 đến từ giám khảo Phước Lập và Phi Nhung.
|
|
|
|
|
|
|
|
Trong showbiz Việt, có không ít gia đình nghệ sĩ mà người chồng tình nguyện lui về làm hậu phương cho vợ. Gia đình diễn viên Hiền Trang và Thái Huy cũng như vậy. Cả hai xuất phát đều là ca sĩ, sau đó chuyển sang đóng phim nhưng vì có 2 con nhỏ nên Thái Huy đã phải hy sinh sự nghiệp, ở nhà chăm sóc con cái để Hiền Trang an tâm theo đuổi sự nghiệp. Tuy nhiên, cả hai cũng đã không ít lần đối mặt với sóng gió hôn nhân, khi Thái Huy vừa áp lực về việc phải để vợ làm trụ cột kinh tế, lại không an tâm khi vợ nhận được nhiều lời ong bướm gạ gẫm, còn bản thân Hiền Trang vừa vất vả làm nghề, vừa cảnh giác trước những cám dỗ của showbiz, vừa phải chịu đựng những cơn ghen của chồng. Sóng gió này đã được cả hai tái hiện trong chương trình Gia đình Nghệ thuật tối 27/4.
Tiết mục mang đến nhiều cảm xúc cho người xem và sự đồng cảm từ ban giám khảo bởi đây cũng là câu chuyện chung của nhiều gia đình nghệ sĩ khác. Tiết mục nhận được số điểm 27,5 từ 3 giám khảo.
Làm mẹ đơn thân với 3 con nhỏ, diễn viên điện ảnh Kiều Trinh khá vất vả khi vừa phải đi đóng phim để lo kinh tế vừa phải lo chăm sóc các con. Ấy vậy mà lúc nào chị cũng cảm thấy có lỗi mỗi khi đi diễn về trễ thấy các con nằm ôm nhau ngủ. Chị rất thương cô con gái lớn Thanh Tú vì cô bé phải chịu đựng rất nhiều. Tuy nhiên, điều chị cảm thấy hối hận nhất chính là chưa kịp nói lời xin lỗi với mẹ của mình. Bà đã mất cách đây 7 năm. Chính vì vậy chị không muốn các con của mình cũng đi vào vết xe đổ của mẹ.
Tiết mục mà chị và con gái Thanh Tú cùng con trai bé Quậy mang đến cũng là lời xin lỗi mà 3 mẹ con dành cho nhau. Trong tiết mục, Kiều Trinh thể hiện ca khúc Mẹ ơi, mai con về (sáng tác NSƯT Hoàng Nhất), Thanh Tú thể hiện ca khúc Mẹ yêu (sáng tác Phương Uyên). Tiết mục của gia đình Kiều Trinh nhận được số điểm 28.
Nghệ sĩ Vũ Thanh và bà xã Lệ Hải mang đến câu chuyện có thật đầy xúc động về người mẹ quá cố của nghệ sĩ Vũ Thanh đã ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con trai mình lần cuối. Đó là câu chuyện xảy ra vào cuối thập niên 70, khi nghệ sĩ Vũ Thanh còn bôn ba theo những gánh hát đi biểu diễn khắp nơi, có khi đi cả mấy tháng mới về nhà. Trong 1 lần Vũ Thanh đi lưu diễn xa dài ngày, mẹ của ông bị bệnh nặng đã qua đời nhưng vì phương tiện liên lạc không có, người nhà cũng không biết ông đang biểu diễn ở đâu để báo tin. Chính vì vậy sau khi mẹ già mất gần 100 ngày, ông mới biết tin để gấp rút trở về thì mọi chuyện đã quá muộn, điều còn lại là sự hối hận, ray rứt cả đời. Trong tiết mục, nghệ sĩ Vũ Thanh và bà xã Lệ Hải thể hiện các ca khúc Ngày về (sáng tác Hoàng Giác) và Xin lỗi mẹ (sáng tác Randy). Tiết mục nhận được số điểm 28,25.
Khác với các gia đình khác, nghệ sĩ cải lương Thy Nhung gửi lời xin lỗi đến với chính nghề nghiệp của mình vì nhiều lần chị đã có ý định bỏ nghề nhưng vì những lời động viên của con gái và mẹ đã “tiếp lửa” cho chị tiếp tục. Trong đêm thi, Thy Nhung và đồng nghiệp là nghệ sĩ Nguyễn Văn Khởi - Chuông vàng vọng cổ 2017 đã thể hiện các trích đoạn cải lương Tình chàng ý thiếp và Cung tơ hòa điệu.
Tiết mục của gia đình nghệ sĩ Thy Nhung nhận được số điểm 27, tạm thời thấp nhất trong 6 gia đình tham gia.
Đình Cường
Ảnh: BTC