"Jeepers Creepers" - Ác quỷ tồn tại hàng ngàn năm chuẩn bị trở lại màn ảnh

0
0

 - Ra đời vào những năm đầu thế kỷ 21, quỷ khát máu Creeper đã trở thành một trong những biểu tượng kinh dị hiện đại được yêu thích nhất.

 

Phim mang đến thế giới kinh dị một quái vật ghê rợn độc đáo và ám ảnh, không hề kém cạnh những búp bê Annabelle hay ma sơ Valak. Loạt phim Jeepers Creepers (tựa Việt: Kẻ săn lùng sợ hãi) đã xây dựng được cho mình một đội ngũ người hâm mộ hùng hậu, sẵn sàng ra rạp theo dõi cuộc đi săn đẫm máu trong 23 ngày xuân của quỷ Creeper, sau mỗi 23 năm ngủ yên.

Năm nay, loạt phim sẽ bước sang một chương mới với phần phim thứ tư Jeepers Creepers: Reborn (tựa Việt: Kẻ săn lùng sợ hãi: Tái sinh). Đây là phần phim reboot với nội dung hoàn toàn khác biệt so với 3 phần trước, nhưng vẫn sẽ xoay quanh ác quỷ Creeper.

Ác quỷ tồn tại hàng ngàn năm 

Không ai biết đích xác nguồn gốc của Creeper, song kẻ khát máu được ngầm hiểu đã tồn tại “từ khi con người biết đi thẳng lưng, hay thậm chí là trước đó”. Truyện tranh Jeepers Creepers: Trail of the Beast tiết lộ sâu hơn về lịch sử tồn tại của Creeper. Theo đó, tộc người Aztec tin rằng hắn là thần rắn Quetzalcoatl. Trong một nghi lễ, người ta thấy Creeper đang ăn trái tim của một người hiến tế.

 

Tương tự như vậy, tộc người Cherokee gọi hắn là Uktena, kẻ đáng sợ và được kính trọng nhất trong tất cả các sinh vật hắc ám. Cũng giống như tộc Aztec, tộc Cherokee phải thực hiện những nghi lễ tương tự nhằm làm thỏa mãn kẻ khát máu này. Creeper cũng được cho là kẻ đứng sau sự biến mất của thực dân Roanoke vào cuối những năm 1580, hay khơi mào vụ cháy hầm mỏ ở Centralia, Pennsylvania vào năm 1962.

Creeper là một sinh vật bí ẩn, cổ đại, trông giống người và thường mặc bộ đồ rách tả tơi, cùng chiếc nón Stetson rộng vành. Trong Jeepers Creepers 3, hắn còn mặc một chiếc áo len màu đỏ, ngụy trang hiệu quả ở khoảng cách xa trước khi để lộ gương mặt gớm ghiếc.

Trong phần phim đầu tiên, hắn mang một đôi ủng nặng nề, nhưng để lộ móng vuốt dài khi cởi bỏ đôi giày. Da của Creeper được bao phủ bởi lớp vảy dày và xanh đậm, cùng các đầu ngón tay là những chiếc móc. Dấu hiệu nổi bật nhất của Creeper là chiếc “mũ” - phần màng phía sau gáy của gã, có thể xòe rộng khi hắn trở nên kích động. 

Cuộc đi săn đẫm máu sau mỗi 23 năm 

Cứ sau 23 năm ngủ đông, Creeper sẽ tỉnh dậy và bắt đầu cuộc đi săn kéo dài 23 ngày của mình. Đặc điểm này của quỷ khát máu khiến khán giả liên tưởng đến “chú hề ma quái” Pennywise - kẻ sẽ giết người trở lại sau mỗi 27 năm. 

 

Creeper là một kẻ thích săn người, nhưng không chỉ với mục đích ăn thịt người. Hắn yêu thích việc chơi đùa với các nạn nhân trước khi “hành quyết” họ, bởi nỗi sợ của các nạn nhân chính là niềm vui của con quỷ máu lạnh này.

Trong 23 ngày ngắn ngủi thức tỉnh và đi săn, hắn tập trung sáng tạo từ những chiến lợi phẩm của mình. Gã khâu da và cơ thể con mồi lại, rồi treo lên trần nhà như những vật trang trí; điêu khắc tranh, ảnh vào dao hay gắn răng và da của nạn nhân lên đó. Hắn yêu âm nhạc, đặc biệt là bài hát Jeepers Creepers về mình. Thế nhưng, khi thời gian 23 ngày của hắn dần đi đến hồi kết, Creeper sẽ trở nên hung bạo hơn bao giờ hết. Hắn sẵn sàng truy đuổi con mồi đến tận cùng ngay cả khi bản thân bị thương.

Một đặc điểm khác của Creeper là việc hắn có thể tái tạo những bộ phận bị thương trên cơ thể bằng cách ăn những bộ phận tương tự trên cơ thể con mồi của mình - điều khiến quái vật có thể tồn tại hàng ngàn năm. 

Sự trở lại kinh hoàng của quỷ khát máu

 

Năm 2022, Creeper sẽ trở lại trong phần phim thứ tư, Jeepers Creepers: Reborn. Đây được coi là phần reboot, và gần như cốt truyện sẽ tách biệt với bộ ba Jeepers Creepers đầu tiên. Song, phim vẫn sẽ giữ nguyên những đặc điểm từng làm nên thương hiệu của Creeper, từ những màn giết chóc bạo lực, “tâm hồn nghệ thuật” hay những cuộc đi săn ám ảnh bằng chiếc xe tải đã thành biểu tượng. 

Phần phim mới sẽ lấy bối cảnh Horror Hound Festival diễn ra lần đầu tiên tại Louisiana, thu hút hàng trăm người hâm mộ quái đản, trong số đó có Chase và bạn gái Laine.

 

Khi sự kiện càng đến gần, Laine bắt đầu có những linh cảm không thể giải thích được và trong tiềm thức, cô thấy những viễn cảnh ghê rợn từng diễn ra tại thị trấn này, đặc biệt là về huyền thoại quỷ săn người Creeper. Chase và Laine giành được hai vé đến với trò escape game lấy chủ đề Creeper. Nhưng hóa ra, tất cả đã được định đoạt sẵn, và Laine chính là người được chọn trong lễ hiến tế cho quỷ dữ. Liệu họ sẽ trải qua lễ hội kinh hoàng này như thế nào? 

JEEPERS CREEPERS: REBORN - tựa Việt: KẺ SĂN LÙNG SỢ HÃI: TÁI SINH - khởi chiếu tại rạp 23/09 tới đây.

Lâm Trần


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.