Nga cảnh báo Israel về kế hoạch làm ngập các đường hầm của Hamas

0
0

 - Một nhà ngoại giao Nga cảnh báo rằng kế hoạch của Israel trong việc làm ngập các đường hầm của Hamas nhằm tiêu diệt những kẻ khủng bố có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Dmitry Polyansky
Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Dmitry Polyansky

Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc - ông Dmitry Polyansky cho biết trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần này rằng: “Tội ác chiến tranh đang ngày càng gia tăng – những báo cáo gây sốc đã được lan truyền trong những ngày gần đây rằng Israel có kế hoạch làm ngập các cơ sở dưới lòng đất ở Dải Gaza bằng nước biển”.

“Theo các nguồn tin mở, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xây dựng một hệ thống máy bơm và đường ống để bơm nước biển và hiện đang thảo luận với Mỹ về các khía cạnh thực tế của kế hoạch làm ngập này: liệu có đủ nước hay ‘địa hình’ của các đường hầm có phù hợp hay không v.v. Một bước đi như vậy, nếu được thực hiện, sẽ cấu thành tội ác chiến tranh trắng trợn”, ông Polyansky lập luận.

Tờ Thời báo Phố Wall đầu tuần này đưa tin Lực lượng phòng vệ Israel đã chế tạo 5 máy bơm nước biển lớn cách trại tị nạn Al-Shati khoảng 1,6 km về phía bắc, với mỗi máy bơm có khả năng di chuyển hàng nghìn mét khối nước mỗi giờ từ Biển Địa Trung Hải vào trong các đường hầm của Hamas.

Báo cáo dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ tuyên bố rằng quá trình này có thể làm ngập các đường hầm trong vòng vài tuần, nhưng Israel đã không cam kết với kế hoạch này - đặc biệt là với những lo ngại về những con tin còn lại mà Hamas có thể vẫn còn giữ trong đường hầm. Một nguồn tin quen thuộc với kế hoạch cho biết hoạt động làm ngập diễn ra chậm có thể cho phép Hamas và các con tin chạy trốn khỏi đường hầm.

Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi không chắc việc bơm nước biển vào các đường hầm sẽ thành công đến mức nào vì không ai biết chi tiết về các đường hầm và mặt đất xung quanh chúng”. “Không thể biết liệu điều đó có hiệu quả hay không vì chúng tôi không biết nước biển sẽ thoát ra sao trong những đường hầm chưa từng có ai đi vào trước đây”.

Hãng tin Itar Tass của Nga đưa tin, ông Polyansky đã chỉ trích "các phương tiện truyền thông thiên vị phương Tây" về việc ca ngợi kế hoạch nói trên là một "giải pháp chiến thuật tuyệt vời" mà không nghĩ đến hậu quả của việc bơm nước biển vào đất.

“Rõ ràng, đây là một kế hoạch hành động thực sự nhằm làm suy yếu năng lực nông nghiệp mong manh của vùng đất này, bởi vì nước biển chắc chắn sẽ làm ô nhiễm vùng nước ngầm của Gaza”, ông Polyansky cho biết, liên kết kế hoạch này với tình trạng thiếu nước uống ở dải Gaza kể từ khi Israel phát động chiến dịch đánh phá khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cuộc chiến đã gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng ở Dải Gaza và có thể làm tăng số người thiệt mạng – một con số mà theo Bộ Y tế Gaza báo cáo là đã lên tới hơn 13.300 người. Theo WHO, việc thiếu các bệnh viện hoạt động, nước sinh hoạt và nơi trú ẩn sẽ góp phần nặng nề khiến tình hình ngày càng trở nên xấu đi.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.