Nữ hoàng giải trí Hà Hồ đốt cháy sân khấu thủ đô

10:59, 23/08/2015
|

(VnMedia) - Với bản “hit” mới “What is love”, Hà Hồ đã đốt cháy sân khấu bài hát Việt trong đêm liveshow tháng 8.

Cách đây vài ngày, MV Single “What is love” của Hồ Ngọc Hà đã tạo nên cơn “chấn động” không hề nhỏ đối với những khán giả trẻ. Trong liveshow BHYT tháng 8 này, cô đồng thời trình diễn hai ca khúc “What is love” và “Em không cần anh”.Hồ Ngọc Hà khẳng định hình ảnh giải trí đẳng cấp bỏ xa những đồng nghiệp còn lại trong showbiz.Bản thân cái tên của cô đã là sức hút khiến khán giả không thể ngồi im. Hàng nghìn khán giả có mặt đã vỗ tay và gọi tên khi “Ca sĩ của tháng”, Hồ Ngọc Hà khi cô bước ra sân khấu.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Hồ Ngọc Hà đốt cháy sân khấu Bài hát yêu thích


2 ca khúc mang màu sắc khác nhau, “Em không cần anh” chỉ với một cây guitar cùng sự hỗ trợ của nhạc sĩ Phương Uyên, còn “What is love” là sự đồng hành của cả một vũ đoàn lớn đồ sộ. Hồ Ngọc Hà cho thấy vai trò tròn vẹn, từ đó dẫn đến thăng hoa, và một chút “điên dại” trong phần trình diễn ở cả 2 ca khúc trên. Tổng đạo diễn Việt Tú, người từng thực hiện thành công cho 2 liveshow “để đời” của Hồ Ngọc Hà trong năm 2011 và 2014 tỏ ra đặc biệt tinh tế và hiểu cô em gái thân thiết trong nghề. Anh không dàn dựng 2 tiết mục cùng màu sắc sôi động mà chia mảng miếng, màu sắc rõ ràng, vừa giúp Hồ Ngọc Hà phân phối sức khoẻ vừa vặn, cũng vừa hỗ trợ cô thể hiện một cách xuất sắc hình ảnh đa sắc thái của mình. Những bộ loa lớn trên sân khấu được dàn dựng và căn chỉnh theo đúng màu sắc chủ đạo của phần biểu diễn, cộng hưởng với hiệu ứng hình ảnh khó rời mắt trên màn led đã biến sân khấu trở thành của riêng Hồ Ngọc Hà.

Trong ca khúc “What is love”, Hồ Ngọc Hà thể hiện động tác vũ đạo chuẩn mực không khác gì những cảnh quay trong MV mới này của cô, đồng thời từng cách nhấn nhá, sự nhạy cảm với tiết tấu, âm nhạc, khiến những người khen cô đều nín thở theo dõi và thoả mãn với phần trình diễn này.

Phần trao giải Bài hát yêu thích nhất tháng 7 mở màn cho chương trình. Sau một tháng bình chọn, ca khúc “Mr. Right (Khi anh yêu em)” do nam ca sĩ Isaac trình diễn đã trở thành Bài hát yêu thích nhất tháng 7. Ca sỹ Issac không thể đến nhận giải và OlyC đã thay mặt ekip lên nhận giải nhạc sỹ sáng tác và ca sỹ thể hiện Bài hát yêu thích nhất tháng 7

  Ảnh minh họa

Ca khúc “Mr. Right (Khi anh yêu em)” do nam ca sĩ Isaac trình diễn đã trở thành Bài hát yêu thích nhất tháng 7

Ảnh minh họa

“Con đường tôi” chính là Single đầu tay của Trọng Hiếu, tân Quán quân Vietnam Idol 2015, đây cũng chính là ca khúc có bình chọn cao nhất để xuất hiện trong liveshow BHYT tháng 8. Tiết mục mở màn này huy động số lượng fan hùng hậu tới hơn 60 người.

Ảnh minh họa

“Khoảng không chơi vơi” là bản Pop Ballad tình cảm, sâu lắng của Trang Pháp, và nhóm Oplus đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trên sân khấu với bản Ballad này. Nhóm Oplus đã có sự hoà quyện và mang đến sự ngọt ngào trong ca khúc “Khoảng không chơi vơi”.

Ảnh minh họa

Vũ Thảo My ngày hôm nay không còn là một cô gái nhút nhát, ngại ngùng hay nổi loạn ngầm trên sân khấu mà đã “lột xác” với phong cách sôi động, quyến rũ, vô cùng cuốn hút với ca khúc “Buông”.

Ảnh minh họa

  Thành Lê khoe chất giọng mượt mà, da diết và thổi hồn vào ca khúc “Neo đậu bến quê” của cố nhạc sĩ An Thuyên. Có thể nói với sự tự tin, chắc chắn trong kĩ thuật và lối tư duy xử lý không ngừng mới mẻ của mình, Thành Lê đã có một chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc dân gian.

Ảnh minh họa

“Màu hoa đỏ” có lẽ là một trong những bản tình ca hay và để lại dấu ấn lâu nhất trên nhạc đàn Việt của NSƯT Thái Bảo.

Ảnh minh họa

“Muộn màng”là sáng tác ấp ủ một thời gian dài của nhạc sĩ Thái Thịnh dành tặng người em trong nghề, ca sĩ Dương Triệu Vũ. Dương Triệu Vũ hát ngày càng điêu luyện, biết tiết chế vừa phải, ngôn ngữ mang thông điệp rõ ràng.

Ảnh minh họa

Với “Ăn gì đây”, Mr.T và Hoà Minzyđã để lại dấu ấn không hề nhỏ trên sân khấu BHYT tháng 8.

Ảnh minh họa

Hằng BingBoong thể hiện ca khúc “Rời” theo một bản phối Dance sôi động hoàn toàn mới để kết lại chương trình


Giang Phạm

Ý kiến bạn đọc