Hồ Quỳnh Hương chính thức ra mắt MV gây sốt

08:29, 10/09/2014
|

(VnMedia) - Đúng một tuần kể từ khi giới thiệu trailer, ngày 9/9, Hồ Quỳnh Hương chính thức ra mắt MV “Nụ hôn cuối cùng”. Đây là MV cô và ê kíp dành nhiều tâm huyết sau một năm không thực hiện bất kỳ sản phẩm nào.

Ảnh minh họa

Hồ Quỳnh Hương trong MV

“Nụ hôn cuối cùng” thuộc thể loại pop ballad, là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang (con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9). Hồ Quỳnh Hương kể, Nguyễn Quang viết ca khúc này để dành tặng một chị bạn. Người phụ nữ này từng có tình yêu đẹp với một người đàn ông, nhưng rồi cũng đến lúc tình cảm đó nhạt dần. Khi chị bị bệnh hiểm nghèo, anh vẫn ở bên cạnh tận tình chăm sóc dù anh biết rằng chị không còn yêu anh nữa. Trong lúc đau ốm nhất, người phụ nữ nảy sinh nhiều cảm xúc và bỗng muốn níu kéo tình yêu. Chị muốn có được một nụ hôn như nụ hôn anh từng dành cho chị lúc họ còn yêu nhau. Thế nhưng, điều đó thật khó để thực hiện…

Ảnh minh họa

Ban đầu, Hồ Quỳnh Hương yêu thích “Nụ hôn cuối cùng” vì giai điệu dễ nghe và lời ca sâu sắc. Thế nhưng, khi nghe Nguyễn Quang kể câu chuyện có thật này, cô càng yêu mến bài hát hơn. Hồ Quỳnh Hương thú nhận, nội dung ca khúc rất hợp với một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời cô. Nữ ca sĩ chia sẻ, khi yêu, người phụ nữ hay nghĩ rằng đàn ông không thật lòng và có thể rời xa họ bất cứ lúc nào. Điều đó sẽ làm họ vô cùng đau đớn. 
 

Ảnh minh họa

Nội dung xuyên suốt MV chỉ đơn giản là lột tả cảm xúc của một người phụ nữ như vậy – một người yếu đuối, mong manh trong một thế giới cảm xúc đầy rẫy sự dày vò.  Trong MV, Hồ Quỳnh Hương hóa thân thành nhiều hình ảnh khác nhau, khi thì dịu dàng, trong sáng, lúc lại dữ dội, mạnh mẽ. Đó chính là những sắc màu cảm xúc của người phụ nữ trong tình yêu.

Ảnh minh họa

Trong phân đoạn cuối của MV có cảnh Hồ Quỳnh Hương bị đóng băng, có lẽ là một trong những cảnh khó đóng nhất đối với nữ ca sĩ. Khi người phụ nữ đau đớn đến mức trái tim và cả linh hồn bị hóa đá, họ vẫn tưởng tượng mình đang hạnh phúc và muốn níu kéo tình yêu… Để rồi sau đó giật mình nhận ra xung quanh mình chỉ toàn là màu đen tượng trưng cho nỗi đau và cõi chết. Họ cứ thế vùng chạy nhưng rồi lại lao xuống vực sâu…

Ảnh minh họa

Hồ Quỳnh Hương tâm sự, khó khăn lớn nhất đối với cô khi quay MV này cũng chính là việc lột tả cảm xúc. Nếu như trước đây cảm xúc đến với cô rất nhanh, bây giờ cô cần thời gian để nuôi dưỡng cảm xúc mới diễn được. Bù lại, khi nhập tâm Hồ Quỳnh Hương có thể khóc nghẹn ngào…


Bình An

Ý kiến bạn đọc