"Thánh biển số xe" Hoàng Long trổ tài hát hit Thanh Thảo

13:33, 06/08/2017
|

Ở cuối tiết mục tập 5 Người Hùng Tí Hon  (diễn ra tối 5/8) , “Thánh biển số xe” còn hát tặng hai câu trong ca khúc Bạc trắng tình đời của Thanh Thảo làm cho cả khán phòng bật cười.

Nếu như ở đêm thi trước, cặp đôi “siêu trộm nhí” Hà Anh và Bảo Minh khiến cả khán phòng bùng nổ với những động tác mạnh mẽ, dứt khoát. Đến với tuần này, cặp đôi hoá thân thành những con búp bê khoe những động tác Rumba và Ba-lê đầy mềm mại, uyển chuyển. Cả hai mở màn cho đêm thi đấu một tiết mục nhẹ nhàng, lãng mạn trên nền nhạc phim Giai nhân và quái vật.

Cặp đôi Hà Anh và Bảo Minh mở màn cho đêm thi đấu một tiết mục nhẹ nhàng, lãng mạn trên nền nhạc phim Giai nhân và quái vật.
Cặp đôi Hà Anh và Bảo Minh mở màn cho đêm thi đấu một tiết mục nhẹ nhàng, lãng mạn trên nền nhạc phim Giai nhân và quái vật.

Tấn Bảo – tài năng ca hát của đội Hải Anh bất ngờ trổ tài hát siêu mượt mà ca khúc nhạc cách mạng Tiếng hát rừng Pác Bó. Xuất hiện trong trang phục của dân tộc Tày cùng chiếc đàn Tính đặc trưng, tiếng hát trong trẻo của cậu thó sinh nhí như làm xao xuyến cả khán phòng.

Tấn Bảo làm xao xuyến cả khán phòng với ca khúc nhạc cách mạng Tiếng hát rừng Pác Bó.
Tấn Bảo làm xao xuyến cả khán phòng với ca khúc nhạc cách mạng Tiếng hát rừng Pác Bó.

Đến với đêm thi này, “thánh biển số xe” Hoàng Long bất ngờ thể hiện tài năng diễn kịch. Xuất hiện trong trang phục đáng yêu, cậu bé 5 tuổi thể hiện hình ảnh của một cậu học sinh lí lắc với những câu thoại khiến cả khán phòng “rụng rời”. Thêm vào đó, cậu bé còn liên tục có biểu cảm “há hốc” đáng yêu làm cho Cẩm Ly, Đại Nghĩa cười nghiêng ngả. Ở cuối tiết mục, “Thánh biển số xe” còn hát tặng hai câu trong ca khúc Bạc trắng tình đời của Thanh Thảo làm cho cả khán phòng bật cười.

“Thánh biển số xe” Hoàng Long bất ngờ thể hiện tài năng diễn kịch khiến cả khán phòng bật cười vì quá đáng yêu.
“Thánh biển số xe” Hoàng Long bất ngờ thể hiện tài năng diễn kịch khiến cả khán phòng bật cười vì quá đáng yêu.

Sở hữu chất giọng “ngọt như đường phèn”, Gia Nhi “đốn tim” Cẩm Ly khi thể hiện dòng nhac Dân ca. Xuất hiện trong trang phục học sinh với chiếc khăn quàng đỏ, cô bé thể hiện ca khúc Khoảng trời của bé từng được ca sĩ Thuỳ Chi thể hiện rất thành công. Cô thí sinh nhí thể hiện chất giọng mạnh mẽ như “lột xác” hoàn toàn so với đêm thi trước.

Gia Nhi lột xác hoàn toàn khi thể hiện chất giọng mạnh mẽ trong dòng nhac Dân ca.
Gia Nhi lột xác hoàn toàn khi thể hiện chất giọng mạnh mẽ trong dòng nhac Dân ca.

Nổi tiếng với khả năng diễn “lố”, cô bé Khánh Uyên vừa xuất hiện trên sân khấu đã làm cả khán phòng bật cười. Cô bé từng có biệt danh “Cẩm Ly phiên bản bá đạo” vào vai một cô con gái luôn ghen tỵ với chị và cho rằng cha mình hay thiên vị. Trong tiết mục cô bé 6 tuổi còn nhắc đến tên giám khảo Đại Nghĩa và John Huy Trần khiến cả hai thích thú.

“Cẩm Ly phiên bản bá đạo” - Khánh Uyên khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi thích thú khi diễn xuất quá đáng yêu.
“Cẩm Ly phiên bản bá đạo” - Khánh Uyên khiến ban giám khảo và khán giả không khỏi thích thú khi diễn xuất quá đáng yêu.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, cô bé Khánh An “đốn tim” người nghe với những ca khúc Dân ca Nam bộ. Đến với đêm thi này, cô bé 11 tuổi thể hiện ca khúc Tuổi học trò của dòng nhạc Bolero trữ tình từng được danh ca Hương Lan thể hiện rất thành công. Chất giọng đầy tự sự của cô thí sinh nhí làm cho Cẩm Ly ngẩn ngơ hát theo.

Với chất giọng đầy tự sự, cô bé Khánh An “đốn tim” người nghe với những ca khúc Dân ca Nam bộ.
Với chất giọng đầy tự sự, cô bé Khánh An “đốn tim” người nghe với những ca khúc Dân ca Nam bộ.

Nếu như ở những tuần đầu, Hữu Tú và Bảo Châu dẫn dắt khán giả đến với đất nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Đến với đêm tranh tài này, cặp thí sinh xuất hiện trong trang phục đặc trưng của dân tộc Ấn Độ. Với tiết tấu nhạc sôi động, cặp đôi thể hiện những động tác đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần dẻo dai, uyển chuyển.

Cặp thí sinh Hữu Tú và Bảo Châu trong trang phục đặc trưng của dân tộc Ấn Độ biểu diễn đầy dẻo dai và uyển chuyển trên nền nhạc sôi động.
Cặp thí sinh Hữu Tú và Bảo Châu trong trang phục đặc trưng của dân tộc Ấn Độ biểu diễn đầy dẻo dai và uyển chuyển trên nền nhạc sôi động.

Cậu bé Vĩnh Khang xuất hiện với tạo hình hệt như nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong ca khúc Lạc trôi khiến cả khán phòng “tròn xoe mắt”. Cậu bé 6 tuổi còn trổ tài làm “thơ con cóc” khiến Cẩm Ly cười lăn, cười bò. Giám khảo John Huy Trần “cạn lời” trước màn ngâm thơ bằng tiếng Anh của cậu bé. Thậm chí, cậu thí sinh nhí “lắm chiêu” còn làm thơ “nịnh nọt” bộ ba giám khảo.

Cậu bé Vĩnh Khang gây bất ngờ với tạo hình hệt như nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong ca khúc Lạc trôi.
Cậu bé Vĩnh Khang gây bất ngờ với tạo hình hệt như nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong ca khúc Lạc trôi.

Như vậy, sau hai đêm thi tranh tài, biệt đội Tia Chớp của Song Ngư dẫn đầu với tổng điểm 50.2. Tiếp đến là biệt đội Dâu Tây của Sam với số điểm 49.8 và Hải Anh với biệt đội Ngựa Một Sừng với số điểm 48.6.

Các thí sinh nhí cùng ban giám khảo trên sân khấu.
Các thí sinh nhí cùng ban giám khảo trên sân khấu.

Đình Cường

Ảnh: BTC


Ý kiến bạn đọc