Vượt bão scandal, Phạm Hương từng phải dùng thuốc ngủ liều cao

06:03, 17/05/2016
|

(VnMedia) - Để vượt qua scandal chỉ dừng ở Top 10 Hoa hậu Việt Nam, Phạm Hương tiết lộ cô chọn cách sống ở ẩn và phải dùng thuốc ngủ liều cao trước những bàn tán bủa vây.

Đó là sự thật bất ngờ mà bóng hồng nổi tiếng nhất nhì hiện nay tiết lộ trong talkshow Lần đầu tôi kể, khi chia sẻ về hành trình tham gia các đấu trường sắc đẹp qua tập 2 – Mỗi ngày là một cuộc chiến, phát sóng trên kênh HTV2.

Trải lòng cùng anh Bờ Vai về quãng thời gian tham gia các cuộc thi nhan sắc, Phạm Hương chân tình cho hay để đi đến thành công, cô cũng từng “gặp rất nhiều ấm ức trong lòng”. Một trong số đó là nỗi đau thất bại khi phải dừng chân quá sớm ở Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, khiến một người “rất dễ lấy lại cân bằng cuộc sống” như Phạm Hương cũng trở nên mất kiểm soát. Thời điểm ấy, người đẹp Hải Phòng như “rơi xuống địa ngục của sự thất vọng”, hơn nữa còn“mất niềm tin vào bản thân” đến độ không muốn tiếp xúc bên ngoài, nhiều lần đóng cửa mạng xã hội để tránh áp lực từ truyền thông và công chúng, thậm chí dùng thuốc ngủ liên tục khiến dược sĩ cũng từ chối bán thuốc cho cô.

Chỉ mang duy nhất ý nghĩ “từ bỏ tất cả mọi thứ và về nhà”, Phạm Hương cũng chẳng thể tâm tình với bố mẹ vì sợ người thân lo lắng. Cô dành đến 2 tháng chỉ để ở cạnh gia đình và lấy lại tinh thần, song vẫn “chưa biết bước tiếp theo phải đi như thế nào”. Lúc ấy Phạm Hương thật sự nản lòng và không có ý định tham dự cuộc thi sắc đẹp nào nữa.

Thế nhưng, sự thay đổi đã đến khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khởi động. Sự khích lệ từ phía báo giới và người hâm mộ cho rằng Phạm Hương phù hợp tiêu chí cuộc thi, thậm chí còn có thể đại diện Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế đã khiến chân dài 9X không tránh khỏi tranh đấu nội tâm. Và rồi, chính ý nghĩ dũng cảm “mình đã từng thất bại thì còn sợ gì nữa” đã dẫn lối cho Phạm Hương quyết định thử sức lần nữa, đồng thời giúp cô có thêm động lực để thay đổi hình ảnh bản thân.

Với Phạm Hương lúc ấy, “mỗi ngày đều là một cuộc chiến” khi trong suốt 1 tháng tranh đua, người đẹp Hải Phòng không hề sử dụng điện thoại, không liên lạc với người thân, cũng không sử dụng mạng xã hội. Cô quyết dành “100% năng lượng cho cuộc thi” để mọi người có thể nhìn thấy một Phạm Hương đã hoàn toàn khác – lúc nào cũng tràn trề nhiệt huyết, tươi vui và đầy tự tin.

Đến với Lần đầu tôi kể, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 không ngại tiết lộ về góc khuất cuộc sống sau đăng quang. Vì chỉ có 1 tháng rưỡi để chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, Phạm Hương luôn phải thức dậy lúc 5g30 sáng, “ý thức như một cái máy đã lập trình sẵn” với mọi sinh hoạt ăn, ngủ đều thực hiện trên xe trong thời gian di chuyển, thậm chí “không có tâm tư, tình cảm gì với mọi người” bởi bận rộn với guồng quay công việc, tập luyện. Đối với Phạm Hương, đó là thời gian “kinh khủng nhất”, khi cô “có lúc nghĩ mình không phải con người” bởi phải đối diện với quá nhiều áp lực, còn bị giáo viên hướng dẫn chê là “lúc này không đẹp”. Đặc biệt, chân dài Hải Phòng còn thổ lộ sự áy náy với mẹ, khi cô không thể dành sự quan tâm chu đáo đến bà trong suốt khoảng thời gian mẹ cô vào chăm sóc con sau ngày đăng quang.

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình đi đến ngôi vị sắc đẹp cao nhất, Phạm Hương còn lần đầu trần tình về tính cách hướng nội, lối sống khép mình, ít chia sẻ trước người lạ đã khiến cô phải chịu tiếng “chảnh” khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Ngoài ra, người đẹp còn bộc bạch việc “chọn khép kín một chút, cô đơn một chút” để bảo vệ cuộc sống cá nhân, nhưng khi đứng trước mọi người, cô luôn chọn nở nụ cười hạnh phúc để thay lời yêu thương gửi đến khán giả. Đồng thời Phạm Hương cũng mong công chúng cảm thông và rộng mở hơn với Hoa hậu. Bởi đi kèm với chiếc vương miện được nhiều người mơ ước còn là những trọng trách khiến mỗi hoa hậu phải ít nhiều hy sinh thời gian dành cho bản thân và gia đình riêng của họ.


Ý kiến bạn đọc