Bí mật của tình yêu đích thực

19:53, 14/02/2016
|

Có một câu nói khá thực tế về tình yêu, đó là “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi”, đơn giản bởi chúng ta không biết mãi mãi… là bao lâu, liệu ta có thể đi đến tận cùng với lời hứa của mình hay không.

Nhưng dưới đây là những tình yêu đích thực, những tình yêu mãi mãi

Nói về tình yêu, người ta hình dung ngay đến tuổi trẻ, nhưng nếu để nói về tình yêu vĩnh cửu, chắc chắn cần phải nhìn vào người già - những người đã ở bên nhau gần suốt cuộc đời.

Nếu nói thời gian là phép thử đối với tất cả, bao gồm cả tình yêu, thì những cặp đôi đã gắn bó với nhau hơn 50 năm nhưng vẫn nồng thắm, chính là bằng chứng chân thực nhất về sự tồn tại của tình yêu vĩnh cửu.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Lauren Fleishman đã đi đến nhiều quốc gia trên thế giới để ghi lại hình ảnh ấm áp của những cặp đôi lớn tuổi, những người đã yêu nhau hơn nửa thế kỷ.

Ban đầu, cô Lauren dự định sẽ chụp hình 50 cặp đôi, nhưng rất nhanh chóng, con số này đã tăng lên tới gần 100. Lauren chia sẻ rằng khoảnh khắc cô đề nghị các cặp đôi lớn tuổi bày tỏ tình cảm với nhau bằng hành động, các cụ luôn tỏ ra rất thoải mái bởi điều đó khiến họ nhớ về tình yêu thời tuổi trẻ của mình.

Nữ nhiếp ảnh gia Lauren Fleishman được truyền cảm hứng thực hiện bộ ảnh “The Lovers” (Những người yêu nhau) sau khi cô tình cờ đọc được những lá thư tình mà ông cô từng viết cho bà cô thời trẻ. Sau khi ông bà qua đời, những lá thư và nhật ký để lại của ông khiến cô bỗng được biết những bí mật ngọt ngào chưa từng hé lộ trong cuộc hôn nhân của ông bà mình.

Ông bà Yevgeniy và Lyubov Kissin: “Chúng tôi gặp nhau tại một vũ hội hồi tháng 1/1938. Bạn của tôi mời tôi tới dự tiệc. Cậu ta nói rằng ở đó sẽ có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Một sĩ quan lịch thiệp đã đến tiếp cận bà nhà tôi trước, nhưng bà ấy không thích nên đã lảng tránh. Tôi là người thứ hai đến tiếp cận bà ấy, tôi cũng là một sĩ quan nhưng thuộc binh chủng khác, tôi không biết liệu do quân phục của mình quá đẹp hay do gương mặt tôi quá đẹp trai mà bà ấy lại đồng ý ghép cặp để nhảy với tôi”.
Ông bà Yevgeniy và Lyubov Kissin: “Chúng tôi gặp nhau tại một vũ hội hồi tháng 1/1938. Bạn của tôi mời tôi tới dự tiệc. Cậu ta nói rằng ở đó sẽ có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Một sĩ quan lịch thiệp đã đến tiếp cận bà nhà tôi trước, nhưng bà ấy không thích nên đã lảng tránh. Tôi là người thứ hai đến tiếp cận bà ấy, tôi cũng là một sĩ quan nhưng thuộc binh chủng khác, tôi không biết liệu do quân phục của mình quá đẹp hay do gương mặt tôi quá đẹp trai mà bà ấy lại đồng ý ghép cặp để nhảy với tôi”
Ông bà Ykov và Mariya Shapirshteyn: “Bí mật của tình yêu vĩnh cửu là gì ư? Bí mật là bí mật và tôi không tiết lộ bí mật của mình bao giờ!”.
Ông bà Ykov và Mariya Shapirshteyn: “Bí mật của tình yêu vĩnh cửu là gì ư? Bí mật là bí mật và tôi không tiết lộ bí mật của mình bao giờ!”
Ông bà Moses và Tessie Rubenstein: “Mỗi ngày vợ tôi đều thể hiện tình yêu dành cho tôi. Bà ấy thường bảo rằng: Hôm nay, tôi đã nói cho ông biết tôi yêu ông nhiều tới mức nào chưa? Mỗi ngày, mỗi ngày, bà ấy đều nói với tôi như vậy đấy”.
Ông bà Moses và Tessie Rubenstein: “Mỗi ngày vợ tôi đều thể hiện tình yêu dành cho tôi. Bà ấy thường bảo rằng: Hôm nay, tôi đã nói cho ông biết tôi yêu ông nhiều tới mức nào chưa? Mỗi ngày, mỗi ngày, bà ấy đều nói với tôi như vậy đấy”
Ông bà Leon và Harriett Bolotin: “Tôi đã luôn biết rằng người tôi lấy chắc chắn phải là Harriett”.
Ông bà Leon và Harriett Bolotin: “Tôi đã luôn biết rằng người tôi lấy chắc chắn phải là Harriett”
Ông bà John và Sherma Campbell: “Khi mới bắt đầu yêu, bạn nghĩ rằng mình đã yêu hết trái tim rồi, nhưng tình yêu cũng lớn lên, giống như nội tâm của bạn lớn lên khi thời gian trôi qua và bạn trải nghiệm nhiều hơn. Ở giai đoạn này của trò chơi tình ái, tôi yêu ông ấy còn nhiều hơn thời trẻ. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có ông ấy”.
Ông bà John và Sherma Campbell: “Khi mới bắt đầu yêu, bạn nghĩ rằng mình đã yêu hết trái tim rồi, nhưng tình yêu cũng lớn lên, giống như nội tâm của bạn lớn lên khi thời gian trôi qua và bạn trải nghiệm nhiều hơn. Ở giai đoạn này của trò chơi tình ái, tôi yêu ông ấy còn nhiều hơn thời trẻ. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có ông ấy”
Ông bà Joseph và Dorothy Bolotin: “Tôi không bao giờ liệt kê đầy đủ năm tháng, tôi chỉ nhớ về những điều tốt đẹp, hạnh phúc mà thôi. Trong tình yêu, sự lãng mạn nồng nàn không tồn tại vĩnh viễn. Tôi sẽ nói thật rằng quả thực tình yêu có đổi thay, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau sau tất cả mọi sự đổi thay. Vấn đề là chúng ta phải tập trung vào những điều dù nhỏ bé nhưng đẹp đẽ và hạnh phúc. Ông nhà tôi là một người đàn ông tuyệt vời”.
Ông bà Joseph và Dorothy Bolotin: “Tôi không bao giờ liệt kê đầy đủ năm tháng, tôi chỉ nhớ về những điều tốt đẹp, hạnh phúc mà thôi. Trong tình yêu, sự lãng mạn nồng nàn không tồn tại vĩnh viễn. Tôi sẽ nói thật rằng quả thực tình yêu có đổi thay, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau sau tất cả mọi sự đổi thay. Vấn đề là chúng ta phải tập trung vào những điều dù nhỏ bé nhưng đẹp đẽ và hạnh phúc. Ông nhà tôi là một người đàn ông tuyệt vời”
Ông bà Fred và Fran Futterman: “Chúng tôi gặp nhau năm 1939 khi cả hai đều nghèo. Hai chúng tôi quen nhau trong một cuộc vui ở dưới tầng hầm nhà một người bạn chung của hai đứa. Thuở đó không có những buổi hẹn hò rủ nhau ra ngoài ăn tối đâu. Tình yêu của chúng tôi không hề biết tới những điều đó bởi chúng tôi đều nghèo, cả hai đã tìm niềm vui từ những buổi gặp gỡ bạn bè của cả hai đứa”.
Ông bà Fred và Fran Futterman: “Chúng tôi gặp nhau năm 1939 khi cả hai đều nghèo. Hai chúng tôi quen nhau trong một cuộc vui ở dưới tầng hầm nhà một người bạn chung của hai đứa. Thuở đó không có những buổi hẹn hò rủ nhau ra ngoài ăn tối đâu. Tình yêu của chúng tôi không hề biết tới những điều đó bởi chúng tôi đều nghèo, cả hai đã tìm niềm vui từ những buổi gặp gỡ bạn bè của cả hai đứa”
Ông bà Itig và Golda Pollac: “Chúng tôi đã quen nhau một thời gian nhưng không bao giờ nói chuyện. Ông ấy luôn đi với những cô gái khác, ông ấy hơn tôi nhiều tuổi và cũng rất đẹp trai. Bỗng nhiên có lần ông ấy tới chơi nhà tôi. Tới tháng 8 năm nay, chúng tôi đã kết hôn được 63 năm. Tôi cho rằng tình yêu đến từng chút từng chút một, không phải ngay lập tức tất cả mọi yêu thương đã có được ngay. Dù có khoảng cách lứa tuổi nhưng tôi rất yêu ông ấy bởi ông ấy trò chuyện với tôi theo một cách rất thú vị”.
Ông bà Itig và Golda Pollac: “Chúng tôi đã quen nhau một thời gian nhưng không bao giờ nói chuyện. Ông ấy luôn đi với những cô gái khác, ông ấy hơn tôi nhiều tuổi và cũng rất đẹp trai. Bỗng nhiên có lần ông ấy tới chơi nhà tôi. Tới tháng 8 năm nay, chúng tôi đã kết hôn được 63 năm. Tôi cho rằng tình yêu đến từng chút từng chút một, không phải ngay lập tức tất cả mọi yêu thương đã có được ngay. Dù có khoảng cách lứa tuổi nhưng tôi rất yêu ông ấy bởi ông ấy trò chuyện với tôi theo một cách rất thú vị”
Ông bà Jake và Mary Jacobs: “Jake từng hỏi tôi rằng: Liệu có bao giờ anh có thể lấy được em không nhỉ? Tôi đã trả lời rằng: Có thể đấy nhưng có lẽ sẽ không được như vậy đâu. Thực tình tôi đã không bao giờ nghĩ mình lại cưới ông ấy, và ông ấy cũng biết tôi nghĩ vậy. Khi ông ấy trở về Trinidad, cha mẹ tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông ấy lại tiếp tục viết thư cho tôi và nói rằng: Anh có lẽ sẽ quay trở lại”.
Ông bà Jake và Mary Jacobs: “Jake từng hỏi tôi rằng: Liệu có bao giờ anh có thể lấy được em không nhỉ? Tôi đã trả lời rằng: Có thể đấy nhưng có lẽ sẽ không được như vậy đâu. Thực tình tôi đã không bao giờ nghĩ mình lại cưới ông ấy, và ông ấy cũng biết tôi nghĩ vậy. Khi ông ấy trở về Trinidad, cha mẹ tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông ấy lại tiếp tục viết thư cho tôi và nói rằng: Anh có lẽ sẽ quay trở lại”
Ông bà Gino và Angie Terranova: “Tôi không bao giờ suy nghĩ về việc mình già đi bởi cả hai chúng tôi già đi cùng nhau. Khi bạn nhìn một người quá thường xuyên, bạn thậm chí còn không nhận ra những thay đổi của người đó qua năm tháng. Chúng tôi đã không để ý đến tuổi tác của nhau, và giờ đây chồng tôi đã sắp 84 tuổi. Ôi Chúa ơi, giờ tôi đã phải ở bên một ông lão rồi. Tôi hy vọng rằng đó cũng là cách mà ông nhà tôi cảm thấy về tình yêu của chúng tôi”.
Ông bà Gino và Angie Terranova: “Tôi không bao giờ suy nghĩ về việc mình già đi bởi cả hai chúng tôi già đi cùng nhau. Khi bạn nhìn một người quá thường xuyên, bạn thậm chí còn không nhận ra những thay đổi của người đó qua năm tháng. Chúng tôi đã không để ý đến tuổi tác của nhau, và giờ đây chồng tôi đã sắp 84 tuổi. Ôi Chúa ơi, giờ tôi đã phải ở bên một ông lão rồi. Tôi hy vọng rằng đó cũng là cách mà ông nhà tôi cảm thấy về tình yêu của chúng tôi”
Ông bà Jin Lin Chen và Lai Mei Chen: “Chúng tôi gặp nhau trong một kỳ nghỉ hè và chỉ kịp quen nhau có 3 ngày, sau đó, hai người phải rời xa nhau và sống ở hai nơi rất xa, vì vậy, chúng tôi phải viết thư. Ở thời của chúng tôi, gọi điện thoại là một sự xa xỉ. Chúng tôi chỉ còn cách viết thư cho nhau mỗi tuần, nhưng phải tới 20 ngày sau, thư mới tới được tay người nhận. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm qua thư như vậy đấy”.
Ông bà Jin Lin Chen và Lai Mei Chen: “Chúng tôi gặp nhau trong một kỳ nghỉ hè và chỉ kịp quen nhau có 3 ngày, sau đó, hai người phải rời xa nhau và sống ở hai nơi rất xa, vì vậy, chúng tôi phải viết thư. Ở thời của chúng tôi, gọi điện thoại là một sự xa xỉ. Chúng tôi chỉ còn cách viết thư cho nhau mỗi tuần, nhưng phải tới 20 ngày sau, thư mới tới được tay người nhận. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm qua thư như vậy đấy”
Ông bà Aldo de’Spagnolis và Maria Filiozzi de’Spagnolis: “Khi tôi gặp bà ấy lần đầu tiên, bà ấy mới 14 còn tôi 22. Hẳn nhiều người sẽ khá ái ngại vì cho rằng như vậy thì bà ấy quá trẻ so với tôi? Không đâu! Ngay cả bây giờ trông tôi cũng vẫn rất trẻ mà”.
Ông bà Aldo de’Spagnolis và Maria Filiozzi de’Spagnolis: “Khi tôi gặp bà ấy lần đầu tiên, bà ấy mới 14 còn tôi 22. Hẳn nhiều người sẽ khá ái ngại vì cho rằng như vậy thì bà ấy quá trẻ so với tôi? Không đâu! Ngay cả bây giờ trông tôi cũng vẫn rất trẻ mà”
Ông bà Sol và Gloria Holtzman: “Tôi là mẫu phụ nữ gặp một lần là biết ngay rằng mình đã yêu, vì vậy, ngay sau khi gặp Sol, tôi đã nói với các bạn của mình rằng: Tệ quá các cậu ạ, thế là mình đã yêu thật rồi”.
Ông bà Sol và Gloria Holtzman: “Tôi là mẫu phụ nữ gặp một lần là biết ngay rằng mình đã yêu, vì vậy, ngay sau khi gặp Sol, tôi đã nói với các bạn của mình rằng: Tệ quá các cậu ạ, thế là mình đã yêu thật rồi”
Ông bà Eric và Elizabeth MacKay: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải chia sẻ với nhau cảm nhận thật của mỗi người, đừng giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Chồng tôi là một người rất tuyệt vời, khi tôi ốm, ông ấy có thể thay tôi quán xuyến mọi việc trong gia đình”.
Ông bà Eric và Elizabeth MacKay: “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải chia sẻ với nhau cảm nhận thật của mỗi người, đừng giữ kín mọi chuyện cho riêng mình. Chồng tôi là một người rất tuyệt vời, khi tôi ốm, ông ấy có thể thay tôi quán xuyến mọi việc trong gia đình”

 

 


Ý kiến bạn đọc