Hình ảnh hiếm hoi về Triều Tiên những năm 1970-1980

12:08, 03/12/2017
|

Trong những năm 1970-1980, Triều Tiên là quốc gia được đẩy mạnh phát triển mảng du lịch. Trong suy nghĩ của nhiều người, Triều Tiên ngày nay là địa điểm du lịch chỉ dành cho những du khách bạo gan và thích mạo hiểm.

Tuy nhiên, trong những bức ảnh cũ hiếm hoi về đất nước này vào những năm 1970-1980, có thể thấy chủ tịch Triều Tiên khi đó, ông Kim Nhật Thành, đã cố gắng thu hút nhiều du khách bằng các bãi biển, công viên giải trí và đặc sản địa phương.

Những hình ảnh này được chụp trước khi Liên Xô sụp đổ. Trong khoảng thời gian đó, hầu như không có bất kỳ người ngoại quốc nào được phép nhập cảnh vào Triều Tiên trừ các đồng minh.

Hầu hết các du khách, đặc biệt là khách phương Tây, đến Triều Tiên qua các tour du lịch và hiếm khi được phép ra ngoài thủ đô.

Cuộc sống tại Bình Nhưỡng cũng tương tự như các thành phố lớn khác trên thế giới. Tuy nhiên, tất cả du khách đều được một người nhắc nhở theo sát để kiểm soát những điều được hoặc không được phép làm tại Triều Tiên.


Ảnh: Retro DPRK
Ảnh: Retro DPRK
Bóng chuyền là môn thể thao được ưa thích tại Triều Tiên. Ảnh: Retro DPRK
Bóng chuyền là môn thể thao được ưa thích tại Triều Tiên. Ảnh: Retro DPRK
Một lớp thể dục nhịp điệu trên bãi biển Songdowon. Ảnh: Retro DPRK
Một lớp thể dục nhịp điệu trên bãi biển Songdowon. Ảnh: Retro DPRK
Bãi biển Wonsan khá đông du khách, phần lớn đến từ Liên Xô, trong những năm 1980. Ảnh: Retro DPRK
Bãi biển Wonsan khá đông du khách, phần lớn đến từ Liên Xô, trong những năm 1980. Ảnh: Retro DPRK
Ảnh: Retro DPRK
Ảnh: Retro DPRK
Bãi biển khá vắng vẻ tại TP Hamhung. Ảnh: Retro DPRK
Bãi biển khá vắng vẻ tại TP Hamhung. Ảnh: Retro DPRK
Một gia đình chơi đùa tại công viên nước Taesongsan. Ảnh: Retro DPRK
Một gia đình chơi đùa tại công viên nước Taesongsan. Ảnh: Retro DPRK
Ngày nay, khu vui chơi Taesongsan vẫn còn hoạt động. Ảnh: Retro DPRK
Ngày nay, khu vui chơi Taesongsan vẫn còn hoạt động. Ảnh: Retro DPRK
Công viên này được mở cửa lần đầu năm 1977 và có khoảng 10 trò chơi. Ảnh: Retro DPRK
Công viên này được mở cửa lần đầu năm 1977 và có khoảng 10 trò chơi. Ảnh: Retro DPRK
Ảnh: Retro DPRK
Ảnh: Retro DPRK

 

Ảnh: Retro DPRK
Ảnh: Retro DPRK
Kwansong Tancha, tàu lượn chính tại công viên Taesongsan. Tuy nhiên, nó đã bị hư hỏng trong trận lụt năm 2007 và ngừng hoạt động. Ảnh: Retro DPRK
Kwansong Tancha, tàu lượn chính tại công viên Taesongsan. Tuy nhiên, nó đã bị hư hỏng trong trận lụt năm 2007 và ngừng hoạt động. Ảnh: Retro DPRK
Các du khách tại một nhà hàng đặc sản Triều Tiên vào năm 1976. Ảnh: Retro DPRK
Các du khách tại một nhà hàng đặc sản Triều Tiên vào năm 1976. Ảnh: Retro DPRK
Các phụ huynh đưa con đến tham dự Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowan tại Bình Nhưỡng năm 1989. Ảnh: Retro DPRK
Các phụ huynh đưa con đến tham dự Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowan tại Bình Nhưỡng năm 1989. Ảnh: Retro DPRK
Trại Songdowon được tổ chức hàng năm và thu hút khoảng 400 thiếu nhi khắp thế giới với nhiều hoạt động như bơi lội và trò chơi điện tử. Ảnh: Retro DPRK
Trại Songdowon được tổ chức hàng năm và thu hút khoảng 400 thiếu nhi khắp thế giới với nhiều hoạt động như bơi lội và trò chơi điện tử. Ảnh: Retro DPRK

 

(theo NLĐO)


Ý kiến bạn đọc