Cầu thủ MU - Man City ẩu đả: HLV Mourinho "ăn" chai nước vào đầu!

14:14, 11/12/2017
|

(VnMedia) - Ước tính có khoảng 20 cầu thủ của cả hai đội Man Utd và Man City đã loạn đả trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ. Bản thân HLV Mourinho cũng lĩnh trọn chai nước vào đầu!

Hai đội có không ít va chạm trọng trận đấu
Hai đội có không ít va chạm trọng trận đấu
Man City giành chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford
Man City giành chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford
Đội khách ăn mừng trên đường vào phòng thay đồ
Đội khách ăn mừng trên đường vào phòng thay đồ
Ông Mourinho mất bình tĩnh trước màn ăn mừng của Man City!
Ông Mourinho mất bình tĩnh trước màn ăn mừng của Man City!
Cầu thủ Man City tưng bừng ăn mừng chiến thắng quan trọng trước đối thủ cùng thành phố
Cầu thủ Man City tưng bừng ăn mừng chiến thắng quan trọng trước đối thủ cùng thành phố

Trận dery Manchester được quan tâm nhất cuối tuần qua đã kết thúc với chiến  thắng 2-1 thuộc về thày trò ông Guardiola. Hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Man City đang một mình, một ngựa băng băng về đích với khoảng cách chênh 11 điểm so với “quỷ đỏ”.

Như thường lệ, cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng thành Manchester luôn rất kịch tính, hấp dẫn và không thể thiếu những màn đụng độ nảy lửa. Trong trận đấu, không ít lần cầu thủ 2 đội có những pha vào bóng trên mức cần thiết, khiến trọng tài phải rút thẻ cảnh cáo.

Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ tiếp tục va chạm bên trong đường hầm. Tờ Mail, Anh khẳng định có tới 20 cầu thủ của hai đội tham gia vào vụ loạn đả.

Sự việc bắt đầu khi tiếng nhạc, hò hét ăn mừng ầm ầm vang lên từ phía phòng thay đồ của  Man City. Nóng mắt với kiểu ăn mừng của địch thù, ông Mourinho đã tới yêu cầu cầu thủ đội khách cần tôn trọng hơn với Man Utd và có lời qua, tiếng lại với thủ thành Ederson.

Nhiều cầu thủ Man Utd cũng theo chân ông thày sang phía Man City gây hấn và kéo theo những màn loạn đả. Theo một số nhân chứng, Mikel Arteta – trợ lý của HLV Guardiola còn bị chảy máu đầu. Còn ông Mourinho bị xịt nước, sữa vào người và cuối cùng lĩnh trọn chai nước vào đầu.

Các cầu thủ Man City cho rằng ông Mourinho và cầu thủ Man Utd cố tình tới khu vực của mình để gây sự khi họ ăn mừng hoàn toàn chính đáng. Nhưng thực tế “người đặc biệt” vô tình trên đường tới phòng họp báo sau trận đấu và bị màn ăn mừng của địch thủ kích động.

Lực lượng an ninh ngay lập tức có mặt để ngăn chặn những “cái đầu nóng” và tiếp tục hiện diện bên ngoài phòng thay đồ của Man City cho tới khi đội khách rời đi.

Hiện tại Liên đoàn bóng đá Anh vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc này.

Minh Quang (Mail)


Ý kiến bạn đọc