Điểm lại những pha bay lượn của dàn Sao Nối Ngôi Nhí

13:31, 05/11/2017
|

(VnMedia) - Tập 11 Sao Nối Ngôi Nhí vừa kết thúc cũng là lúc chương trình sắp đi đến những ngày cuối cùng của chuyến hành trình nối ngôi. Hãy cùng điểm lại những pha treo mình trên không của dàn sao nhí.

Những pha bay lượn trên không đẹp mắt là một trong những điểm đặc biệt mà các thí sinh đã thể hiện của Sao Nối Ngôi Nhí năm nay.

Xuất thân từ truyền thống ca hát, các tiết mục của Hữu Tấn tại Sao Nối Ngôi Nhí chủ yếu là ca hát, đôi lúc có đan xen diễn xuất. Chính vì thế, khán giả ít khi có dịp được nhìn thấy Hữu Tấn bay lượn trong các tiết mục của mình.

Một trong những hình ảnh khó quên nhất tại chương trình chính là lúc Hữu Tấn đứng trong chiếc thúng khổng lồ trình diễn ca khúc “Tiếng dân chài”. Với một bài hát rất khó, sở hữu nhiều quãng dài và luyến láy, Hữu Tấn trình diễn live cực mượt mà ở độ cao gần 2 mét. Hình ảnh đẹp mắt này để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Xuất thân từ truyền thống ca hát, các tiết mục của Hữu Tấn tại Sao Nối Ngôi Nhí chủ yếu là ca hát, đôi lúc có đan xen diễn xuất.
Xuất thân từ truyền thống ca hát, các tiết mục của Hữu Tấn tại Sao Nối Ngôi Nhí chủ yếu là ca hát, đôi lúc có đan xen diễn xuất.

 

Mới đây thôi, khán giả Sao Nối Ngôi Nhí vừa nhìn thấy Khánh Nhi vừa bay vừa hát, nhưng vẫn giữ được cột hơi rất tốt ở độ cao hơn 2 mét.
Mới đây thôi, khán giả Sao Nối Ngôi Nhí vừa nhìn thấy Khánh Nhi vừa bay vừa hát, nhưng vẫn giữ được cột hơi rất tốt ở độ cao hơn 2 mét.

 

Thậm chí, em còn cường nữ đánh gục cả động yếu quái, năm lần bảy lượt bay lên lượn xuống.
Thậm chí, em còn cường nữ đánh gục cả động yếu quái, năm lần bảy lượt bay lên lượn xuống.

 

Cô đào Ngọc Tâm cũng có lần không hát cải lương, mà chọn cho mình một môn nghệ thuật mới để thử thách bản thân, đó chính là xiếc.
Cô đào Ngọc Tâm cũng có lần không hát cải lương, mà chọn cho mình một môn nghệ thuật mới để thử thách bản thân, đó chính là xiếc.

 

Không chỉ đơn thuần là một tiết mục xiếc khoe những màn trình diễn hình thể đẹp mắt, mà còn là một màn xiếc rung động lòng người
Không chỉ đơn thuần là một tiết mục xiếc khoe những màn trình diễn hình thể đẹp mắt, mà còn là một màn xiếc rung động lòng người

 

Gia Nguyên ở tập 3 hớp hồn người xem khi hoá hạc tiên bay về trời và lấy nước mắt khán giả qua vai diễn tiên đồng Dương Tử với sự trợ diễn của nghệ sĩ Tô Châu
Gia Nguyên ở tập 3 hớp hồn người xem khi hoá hạc tiên bay về trời và lấy nước mắt khán giả qua vai diễn tiên đồng Dương Tử với sự trợ diễn của nghệ sĩ Tô Châu

 

Gia Nguyên trong tiểu phẩm Hoàng Tử Cóc
Gia Nguyên trong tiểu phẩm Hoàng Tử Cóc

Dừng chân khá sớm, nhưng Phương Vy vẫn khiến khán giả lưu luyến mãi với hình ảnh nàng tiên Twinkle Bell màu xanh xinh xắn, bay lên không trung thả xuống những phép màu muôn sắc, khiến các em thiếu nhi khi xem chương trình đều phải nhớ mãi không quên.

Gia Nguyên ở tập 3 hớp hồn người xem khi hoá “hạc tiên” bay về trời và lấy nước mắt khán giả qua vai diễn tiên đồng Dương Tử với sự trợ diễn của nghệ sĩ Tô Châu. Điểm nhấn khó quên trong tiết mục này chính là hình ảnh tiên hạc bay vòng vòng trên sân khấu với một màu trắng xoá, tinh khôi nhưng vô cùng mãn nhãn. Nghệ sĩ Hồng Vân và Thanh Bạch cùng giám khảo khách mời Thanh Thuỷ không ngớt lời khen ngợi cho phần trình diễn hút hồn này.

Nói về bay lượn, chắc chắn không thể nào bỏ qua những màn trình diễn cải lương sống động với vô ngàn những kỹ thuật biểu diễn khó, trong đó bay lượn và ca diễn trên không chính là những nét hấp dẫn không thể nào thiếu. Hai cô gái Ngọc Tâm và Khánh Nhi chính là hai “nàng tiên” được bay nhiều nhất trên bầu trời Sao Nối Ngôi.

Trong tiết mục “Hiếu tử tìm mẹ”, Ngọc Tâm vào vai Nghé, thể hiện được ánh mắt sắc bén, mãnh liệt với khát khao cứu mẹ ra khỏi chốn giam cầm. Đặc biệt, cảnh Ngọc Tâm lên trời, bị Thiên Lôi đánh bay lên không, nát tan xương cốt chính là cao trào của tiết mục, phân cảnh này trở thành một phân đoạn đắt giá khiến người xem khó lòng quên được.

Cô “đào thương” Ngọc Tâm cũng có lần không hát cải lương, mà chọn cho mình một môn nghệ thuật mới để thử thách bản thân, đó chính là xiếc. “Nhong nhong nhong” không chỉ đơn thuần là một tiết mục xiếc khoe những màn trình diễn hình thể đẹp mắt, mà còn là một màn xiếc rung động lòng người, bởi khán giả nhận ra được sự cố gắng và niềm đam mê trong cô bé lớn như thế nào khi nhìn em làm xiếc. Cô “đào thương” 12 tuổi này cũng từng hoá thân thành cánh diều bay lên không trung với một mảnh vải lụa.

Mới đây thôi, khán giả Sao Nối Ngôi Nhí vừa nhìn thấy Khánh Nhi vừa bay vừa hát, nhưng vẫn giữ được cột hơi rất tốt ở độ cao hơn 2 mét, gương mặt luôn giữ vẻ rạng ngời tươi sáng. Thậm chí, em còn “cường nữ” đánh gục cả động yếu quái, năm lần bảy lượt bay lên lượn xuống, đu mình trên thân tre.

Đình Cường

Ảnh: Bá Ngọc


Ý kiến bạn đọc