Tino và Bảo Uyên kể chuyện tình "Yêu Không Cần Nói"

19:24, 01/10/2017
|

(VnMedia) - Sau những lần hé lộ, cuối cùng bản chính thức của "Yêu Không Cần Nói" - nhạc phim điện ảnh Kẻ Trộm Chó - đã được ra mắt do 2 ca sĩ trẻ Tino và Bảo Uyên thể hiện.

Kẻ Trộm Chó là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Ngụy Minh Khang với đề tài kể về hành trình của hai tên trộm chó tên Ghẻ và Đen. Từ những người trí thức, có học vấn cao lại lạc lối vào con đường đầy máu tanh và tội lỗi là đi trộm chó, bán cho lò cầy. Trở thành những tên trộm chó - cái nghề cả xã hội khinh miệt, nhưng đâu đó tình thương vẫn còn trong họ, khiến mọi thứ xung quanh họ trở nên dở khóc dở cười, đáng thương rồi lại đáng trách. Bật lên giữa mớ bòng bong không lối thoát ấy là tình yêu của Ghẻ dành cho Mén - cô gái bán bắp xào, hột vịt lôn giữa phố Sài Gòn. Cô ấy bị câm! Ngộ thay, chính tình yêu ấy lại bẻ hướng câu chuyện và đưa cuộc đời Ghẻ sang một trang mới.

"Yêu Không Cần Nói" chính là bài hát kể về chuyện tình ấy. Bài hát nhẹ nhàng, réo rắc nhưng lại đầy chất kể tả, vẽ lại chính xác tình yêu của Ghẻ và Mén. Khi Mén không nói được những lời yêu thương với Ghẻ và chỉ có thể dùng những hành động, cử chỉ để bày tỏ tình cảm. Tưởng như sẽ có chút khó khăn gì đó, nhưng không, tình yêu vì thế mà đáng yêu và lãng mạn hơn bội lần. Chưa biết là trong phim họ có yêu nhau hay yêu nhau nhiều đến đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt trao nhau trong MV kèm theo lời hát hợp tình hợp lý là trái tim người nghe đã chộn rộn vì sự quá đỗi đáng yêu của hai nhân vật.

Yêu Không Cần Nói - nhạc phim điện ảnh Kẻ Trộm Chó đã được ra mắt do 2 ca sĩ trẻ Tino và Bảo Uyên thể hiện.
Yêu Không Cần Nói - nhạc phim điện ảnh Kẻ Trộm Chó đã được ra mắt do 2 ca sĩ trẻ Tino và Bảo Uyên thể hiện.

 

Với phần chấp bút đậm chất Tăng Nhật Tuệ khi mọi thứ ca từ và giai điệu tưởng thô như văn viết nhưng lại rất lãng mạn, tựa như một lời hứa của ai đó dành cho đối phương.
Với phần chấp bút đậm chất Tăng Nhật Tuệ khi mọi thứ ca từ và giai điệu tưởng thô như văn viết nhưng lại rất lãng mạn, tựa như một lời hứa của ai đó dành cho đối phương.

 

Được biết, câu chuyện tình yêu này được Tăng Nhật Tuệ sáng tác, hòa âm, phối khí chỉ trong vỏn vẹn một ngày duy nhất.
Được biết, câu chuyện tình yêu này được Tăng Nhật Tuệ sáng tác, hòa âm, phối khí chỉ trong vỏn vẹn một ngày duy nhất.

 

Tăng Nhật Tuệ đã chủ động bàn bạc cùng Ngụy Minh Khang để được viết ca khúc cho tình yêu của Ghẻ và Mén, vậy là Yêu Không Cần Nói ra đời.
Tăng Nhật Tuệ đã chủ động bàn bạc cùng Ngụy Minh Khang để được viết ca khúc cho tình yêu của Ghẻ và Mén, vậy là Yêu Không Cần Nói ra đời.

 

Có lẽ tựa bài hát sẽ làm mọi người dễ dàng liên tưởng đến việc tình yêu của Ghẻ với Mén - cô gái câm.
Có lẽ tựa bài hát sẽ làm mọi người dễ dàng liên tưởng đến việc tình yêu của Ghẻ với Mén - cô gái câm.

 

 

 

 

 

Điểm nhấn nữa trong MV chính là người kết duyên cho đôi trẻ không ai khác chính là chú chó cưng của Ghẻ và chính chú chó ấy lại là người mang đến tình yêu cho Ghẻ. Tình yêu của Ghẻ và Mén lại được sự chứng kiến của chính chú chó này. "Chiếc cầu nối" không thể hoàn hảo hơn cho cặp đôi ngại mở lời. Sự lãng mạng của khung cảnh mộc mạc, bên cạnh xe bắp xào dưới mưa cùng với chú chó là khoảnh khắc thật tuyệt vời để cặp đôi thể hiện tình yêu thương của mình, thế đấy...tình yêu của Ghẻ và Mén lớn lên từng ngày cùng sự đáng yêu của chú chó.

Và câu chuyện tình sẽ không hoàn hảo nếu thiếu Tino và Bảo Uyên cùng Tăng Nhật Tuệ. Với phần chấp bút đậm chất Tăng Nhật Tuệ khi mọi thứ ca từ và giai điệu tưởng thô như văn viết nhưng lại rất lãng mạn, tựa như một lời hứa của ai đó dành cho đối phương. Được biết, câu chuyện tình yêu này được Tăng Nhật Tuệ sáng tác, hòa âm, phối khí chỉ trong vỏn vẹn một ngày duy nhất.

Ban đầu, anh được giao viết một ca khúc khác ở một phân đoạn khác của phim, nhưng vì quá thích và yêu sự đáng yêu của hai nhân vật nên Tăng Nhật Tuệ đã chủ động bàn bạc cùng Ngụy Minh Khang để được viết ca khúc cho tình yêu của Ghẻ và Mén, vậy là "Yêu Không Cần Nói" ra đời. Có lẽ tựa bài hát sẽ làm mọi người dễ dàng liên tưởng đến việc tình yêu của Ghẻ với Mén - cô gái câm. Nhưng càng nghe và ngắm nhìn họ mới hiểu được hết ý tứ và lời gửi gắm của tác giả và đạo diễn rằng: tình yêu là dành cho tất cả mọi người, ai cũng xứng đáng có được tình yêu và tình yêu không nhất thiết phải nói quá nhiều, nhưng cần hành động đủ.

Đình Cường

Ảnh: NSX


Ý kiến bạn đọc