Gia Nguyên hạnh phúc vì có được tình bạn đẹp với các sao nối ngôi nhí

08:10, 08/10/2017
|
(VnMedia) - Sinh trưởng trong gia đình có ba mẹ đều theo nghệ thuật, cậu con trai 12 tuổi  của NSƯT Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Thanh Phong lần đầu chia sẻ về tình bạn tuyệt vời với các sao nối ngôi nhí sau khi tạm dừng cuộc chơi.
 
Gia Nguyên - con trai duy nhất của NSƯT Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Thanh Phong được khán giả biết đến qua nhiều chương trình truyền hình thực tế từ khi còn “nhỏ xíu. Gần đây nhất, Gia Nguyên tham gia chương trình Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi cùng với các hậu duệ gia đình nghệ sĩ như: Bào Ngư – con gái nhạc sĩ Yên Lam, Hữu Tấn – con trai ca sĩ Đông Đào, Ngọc Tâm – con gái nghệ sĩ Cẩm Hiền, Phương Vy – con gái nghệ sĩ múa Hồng Phương và Khánh Nhi – con gái nuôi cố nghệ sĩ Khánh Nam.
 
Tại đây, Gia Nguyên cống hiến hết mình cho nghệ thuật qua những màn trình diễn vô cùng dễ thương với nhiều vai diễn khác nhau từ bi, hài, cải lương cho đến ảo thuật. Với sự hoá thân đa dạng qua nhiều nhân vật như: chàng Phi hiếu thảo, Hạc tiên, Cóc tinh, Tarzan, nhà ảo thuật, bé May Mắn, mọi câu chuyện của Gia Nguyên đều hướng về lòng hiếu thảo và tình yêu thương thông qua những nhân vật đậm chất thần tiên.
 
Gia Nguyên và mẹ Hồng Thắm
Gia Nguyên và mẹ Hồng Thắm
Gia Nguyên với tiết mục Câu Chuyện Ánh Trăng
Gia Nguyên với tiết mục Câu Chuyện Ánh Trăng

 

Tại đây, Gia Nguyên cống hiến hết mình cho nghệ thuật qua những màn trình diễn vô cùng dễ thương với nhiều vai diễn khác nhau từ bi, hài, cải lương cho đến ảo thuật.
Tại đây, Gia Nguyên cống hiến hết mình cho nghệ thuật qua những màn trình diễn vô cùng dễ thương với nhiều vai diễn khác nhau từ bi, hài, cải lương cho đến ảo thuật.

 

Trích đoạn Bích Vân Cung kỳ án của Gia Nguyên đã mang đến nhiều tiếng cười sau những giọt nước mắt, thể hiện được sự lém lỉnh, đáng yêu, tinh nghịch của lứa tuổi cũng như chính tính cách đời thật của mình.
Trích đoạn Bích Vân Cung kỳ án của Gia Nguyên đã mang đến nhiều tiếng cười sau những giọt nước mắt, thể hiện được sự lém lỉnh, đáng yêu, tinh nghịch của lứa tuổi cũng như chính tính cách đời thật của mình.

 

Gia Nguyên từng được NSND Hồng Vân khen là rất có duyên với kép hề bởi lối diễn xuất dí dỏm vô cùng tự nhiên, duyên dáng.
Gia Nguyên từng được NSND Hồng Vân khen là rất có duyên với kép hề bởi lối diễn xuất dí dỏm vô cùng tự nhiên, duyên dáng.

 

Đối với Gia Nguyên, em không thấy buồn vì phải tạm chia tay, mà em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được cơ hội đến với chương trình.
Đối với Gia Nguyên, em không thấy buồn vì phải tạm chia tay, mà em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được cơ hội đến với chương trình.

 

. Tại đây, em có được rất nhiều kỉ niệm đẹp với những người bạn sao nối ngôi nhí, học hỏi được rất nhiều điều từ các bạn, được đón nhận những lời nhận xét rất chân tình từ các giám khảo.
. Tại đây, em có được rất nhiều kỉ niệm đẹp với những người bạn sao nối ngôi nhí, học hỏi được rất nhiều điều từ các bạn, được đón nhận những lời nhận xét rất chân tình từ các giám khảo.
 
Trong tập 2, Gia Nguyên mang lên sân khấu hình ảnh của một gia đình bình dị để đề cao lòng hiếu đạo. Đưa vào tiết mục thông điệp: “Làm con thì phải hiếu thảo, tuổi nhỏ phải biết biết vâng lời mẹ cha”, trích đoạn “Bích Vân Cung kỳ án” của Gia Nguyên đã mang đến nhiều tiếng cười sau những giọt nước mắt, thể hiện được sự lém lỉnh, đáng yêu, tinh nghịch của lứa tuổi cũng như chính tính cách đời thật của mình.
 
Trong tập 3, Gia Nguyên xuất sắc chinh phục trái tim khán giả khi hóa thân thành chàng Dương Tử hiếu thảo, không tiếc hi sinh bản thân để cứu sống cha mình. Gia Nguyên hớp hồn người xem khi hoá “hạc tiên” bay về trời và lấy nước mắt khán giả qua vai diễn tiên đồng Dương Tử với sự trợ diễn của nghệ sĩ Tô Châu.
 
Trong tập 4, Gia Nguyên biểu diễn tiết mục “Cóc kiện trời” cùng với chính mẹ ruột của mình là NSƯT Lê Hồng Thắm. Đây là một sân khấu hoành tráng với nhiều màn nhào lộn, bay lên không đánh rồng của “Cóc tinh” và “Thủy Linh Ngư”, trên khung nền của chốn thiên đình lộng lẫy, nguy nga.
 
Tiết mục “Cậu bé rừng xanh” chính là tiết mục mà Gia Nguyên chọn để thể hiện trong đêm thi thứ 5. Mở đầu bằng bài hát “Vào đời”, đây cũng là lần đầu tiên Gia Nguyên hát tân nhạc. Khi được hỏi về cảm giác của mình trong vai diễn, Gia Nguyên chia sẻ em cảm thấy “đã” khi được bay và cảm thấy “mát mẻ” khi đóng vai Tazran với một bộ trang phục khá ư là thoáng mát.
 
Đến với tập 6, Gia Nguyên không ca hát, không diễn xuất như mọi khi nữa, em thổi một làn gió thật lạ khi đưa mọi người bước vào một không gian vô cùng huyền bí qua tiết mục ảo thuật "Mambo Italiano" với sự trợ diễn của MC - Tổng đạo diễn Đình Toàn.
 
Ở tập 7, Gia Nguyên hoá thân thành nhân vật bé May Mắn hiếu thảo, đến từ đất nước Hàn Quốc, can đảm chiến đấu cùng Thạch yêu, hi sinh thân mình để hoà tan vào ánh sáng mặt trăng, cứu mẹ và mang lại sự yên ổn cho dân làng qua tiết mục “Câu chuyện ánh trăng”.
 
Sau 7 tập phát sóng, Gia Nguyên tạm khép lại hành trình của mình tại Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi, nhưng đã để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp. Gia Nguyên từng được NSND Hồng Vân khen là rất có duyên với “kép hề” bởi lối diễn xuất dí dỏm vô cùng tự nhiên, duyên dáng. Đối với giám khảo Hồng Vân, Gia Nguyên không chỉ diễn được “kép hề” mà khi em diễn “kép mùi” cũng vô cùng xuất sắc. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng từng rất ngưỡng mộ tài năng của Gia Nguyên ở tập 6, em đã rèn luyện được môn ảo thuật rất khó chỉ trong một thời gian rất ngắn. NSƯT Hữu Quốc khen Gia Nguyên có máu nghệ sĩ, chỉ tiếc vì em chưa tự tin.
 
 
Đối với Gia Nguyên, em không thấy buồn vì phải tạm chia tay, mà em cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận được cơ hội đến với chương trình. Tại đây, em có được rất nhiều kỉ niệm đẹp với những người bạn sao nối ngôi nhí, học hỏi được rất nhiều điều từ các bạn, được đón nhận những lời nhận xét rất chân tình từ các giám khảo.
 
Sao Nối Ngôi – phiên bản thiếu nhi đối với Gia Nguyên không phải là một cuộc thi, không phải là một sân chơi bình thường, mà đó là một ngôi trường, rất chuyên nghiệp và cũng chất chứa rất nhiều tình thương, từ các bạn và các cô chú nghệ sĩ . Ngôi trường này đã dạy cho Gia Nguyên rất nhiều điều mới, mở ra cho em rất nhiều cơ hội khám phá bản thân trong một thời gian rất ngắn.
 
Đình Cường
 
Ảnh: DL Duy
 

Ý kiến bạn đọc