Chùm ảnh cuộc đấu khốc liệt giữa chó nhà và lợn rừng ở Indonesia

20:51, 20/10/2017
|

Những người tham gia nói đây là một phần truyền thống và văn hóa địa phương trong khi những người phản đối cho rằng cuộc thi là tội ác với động vật.

Tại ngôi làng Cikawao hẻo lánh ở miền Tây đảo Java, Indonesia, đám đông vây kín quanh một
Tại ngôi làng Cikawao hẻo lánh ở miền Tây đảo Java, Indonesia, đám đông vây kín quanh một
Cuộc thi được biết đến trong tiếng địa phương là
Cuộc thi được biết đến trong tiếng địa phương là "adu bagong", có nghĩa "chiến đấu với với lợn rừng". Đây là truyền thống có từ những năm 1960 khi số lượng lợn rừng gia tăng đột biến tại địa phương và người dân phải tìm cách săn bắt chúng để bảo vệ mùa màng.
Những người tham gia cho biết cuộc thi là cách để bảo tồn truyền thống săn bắt tại khu vực. Con chó thắng cuộc sẽ giành được phần thưởng lên tới 2.000 USD, theo Reuters.
Những người tham gia cho biết cuộc thi là cách để bảo tồn truyền thống săn bắt tại khu vực. Con chó thắng cuộc sẽ giành được phần thưởng lên tới 2.000 USD, theo Reuters.
Tập tục này vấp phải sự phản đối từ các nhóm bảo vệ quyền động vật, những người kêu gọi cấm hoàn toàn cuộc thi.
Tập tục này vấp phải sự phản đối từ các nhóm bảo vệ quyền động vật, những người kêu gọi cấm hoàn toàn cuộc thi. "Đây là tội ác chống lại động vật", nhà hoạt động Marison Guciano nói với Reuters.
"Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ nên tới tận nơi để chấm dứt hoạt động này và giáo dục người dân rằng việc đưa chó đi đấu đá là không đúng", Marison nói.
Anh Agus Badud, một người nuôi chó để thi đấu, nói tập tục này mang lại cho anh thu nhập.
Anh Agus Badud, một người nuôi chó để thi đấu, nói tập tục này mang lại cho anh thu nhập. "Tôi tham gia cuộc thi để tăng giá bán và giá trị kinh tế của những con chó nhà tôi. Là một người nuôi chó đấu, sẽ thật vô dụng nếu tôi không tham gia một cuộc thi như vậy", anh nói.
Nhà Badud đang nuôi 40 con chó. Anh phải trả khoảng từ 200.000 đến 2 triệu rupiah (15 đến 150 USD) để được quyền tham gia cuộc thi, tùy thuộc vào kích cỡ mỗi con chó.
Nhà Badud đang nuôi 40 con chó. Anh phải trả khoảng từ 200.000 đến 2 triệu rupiah (15 đến 150 USD) để được quyền tham gia cuộc thi, tùy thuộc vào kích cỡ mỗi con chó.
Theo anh Nur Hadi, một người đam mê nuôi chó đấu, trước đây việc thi đấu diễn ra đơn giản hơn.
Theo anh Nur Hadi, một người đam mê nuôi chó đấu, trước đây việc thi đấu diễn ra đơn giản hơn. "Bây giờ khác trước nhiều khi mà những con chó đều được huấn luyện rất kỹ".
Anh cũng khẳng định cuộc thi đã trở thành một phần của truyền thống và văn hóa địa phương.
Anh cũng khẳng định cuộc thi đã trở thành một phần của truyền thống và văn hóa địa phương.
Cuộc đấu diễn ra trên một sân đất rộng khoảng 15x30m, sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai con vật bị thương.
Cuộc đấu diễn ra trên một sân đất rộng khoảng 15x30m, sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai con vật bị thương.
Những người tham gia cho biết cuộc thi kiểm tra sự lanh lẹ cũng như khả năng đi săn của các con chó. Nếu một con lợn rừng sống sót sau cuộc đấu, nó sẽ phải ra sàn đấu trở lại một hôm nào đó sau khi lành vết thương. Nếu thua cuộc, nó sẽ bị giết mổ để bán thịt.
Những người tham gia cho biết cuộc thi kiểm tra sự lanh lẹ cũng như khả năng đi săn của các con chó. Nếu một con lợn rừng sống sót sau cuộc đấu, nó sẽ phải ra sàn đấu trở lại một hôm nào đó sau khi lành vết thương. Nếu thua cuộc, nó sẽ bị giết mổ để bán thịt.

(theo Zing)


Ý kiến bạn đọc