Cẩm Ly bật khóc nức nở trước cô bé 18 tuổi thi hát trả nợ cho mẹ

16:16, 03/08/2017
|

(VnMedia) - Trong tập cuối của Hát mãi ước mơ, chàng trai thi hát kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ bị tai biến đã xuất sắc giành giải nhất 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, nghĩa cử đẹp của Dương Triệu Vũ khi hỗ trợ 20 triệu đồng học phí cho con của một thí sinh đã khiến khán giả cảm kích.

Trải qua hành trình dài 15 tập của Hát mãi ước mơ, khán giả đã chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động đến từ những thí sinh, nhân vật rất đỗi bình dị. Bằng tình yêu thương, tinh thần sẻ chia, họ dũng cảm bước lên sân khấu và cất cao tiếng hát để thực hiện hóa ước mơ cho người mình yêu quý. Trong tập cuối cùng của mùa 1, giám khảo khách mời đồng hành cùng Trấn Thành, Cẩm Ly trên “ghế nóng” là nam ca sĩ Dương Triệu Vũ.

Mở đầu vòng Ước mơ là câu chuyện của cô bé 18 tuổi Trần Trúc Quỳnh. Cô bé thi hát giúp mẹ phần nào trả món nợ vì làm ăn thất bại. Mẹ cô bé là chị Phan Thị Như Mai đã ly hôn, làm mẹ đơn thân từ khi Trúc Quỳnh mới 1 tuổi. Ngày còn trẻ, chị từng theo gánh hát cải lương. Khi nghe con gái muốn trở thành ca sĩ, chị biết con có năng khiếu nhưng chạnh lòng vì không đủ khả năng cho con theo đuổi đam mê. Bé Trúc Quỳnh lại rất thương mẹ, mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ khóc, cô bé tự hứa sau này sẽ báo hiếu cho mẹ.

Mở đầu vòng Ước mơ là câu chuyện của cô bé 18 tuổi Trần Trúc Quỳnh. Cô bé thi hát giúp mẹ phần nào trả món nợ vì làm ăn thất bại. Mẹ cô bé là chị Phan Thị Như Mai đã ly hôn, làm mẹ đơn thân từ khi Trúc Quỳnh mới 1 tuổi. Ngày còn trẻ, chị từng theo gánh hát cải lương. Khi nghe con gái muốn trở thành ca sĩ, chị biết con có năng khiếu nhưng chạnh lòng vì không đủ khả năng cho con theo đuổi đam mê. Bé Trúc Quỳnh lại rất thương mẹ, mỗi lần chứng kiến cảnh mẹ khóc, cô bé tự hứa sau này sẽ báo hiếu cho mẹ.

Lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn, Trúc Quỳnh mang đến chương trình ca khúc Hạ buồn. Quỳnh tâm sự, cô thích dòng nhạc trữ tình vì được mẹ truyền cảm hứng. Trấn Thành nhận xét chất giọng của Trúc Quỳnh rất ngọt ngào, có sự từng trải, da diết. Nam giám khảo còn đánh giá cao cách hát những nốt thấp rất đầy của cô bé. Tiếp lời, Cẩm Ly ngợi khen những cái luyến láy rất ngọt tuy còn một vài đoạn hơi run rẩy, loạng choạng. Dương Triệu Vũ bày tỏ sự cảm thông với đứa con gái có hiếu như Trúc Quỳnh. Anh mong hai mẹ con sẽ cố gắng vượt qua thăng trầm cuộc sống. Kết thúc phần thi, hai mẹ con Trúc Quỳnh cùng song ca một đoạn Vọng cổ buồn, tạo nên những phút giây xúc động cho khán giả.

Lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn, Trúc Quỳnh mang đến chương trình ca khúc Hạ buồn. Quỳnh tâm sự, cô thích dòng nhạc trữ tình vì được mẹ truyền cảm hứng. Trấn Thành nhận xét chất giọng của Trúc Quỳnh rất ngọt ngào, có sự từng trải, da diết. Nam giám khảo còn đánh giá cao cách hát những nốt thấp rất đầy của cô bé. Tiếp lời, Cẩm Ly ngợi khen những cái luyến láy rất ngọt tuy còn một vài đoạn hơi run rẩy, loạng choạng. Dương Triệu Vũ bày tỏ sự cảm thông với đứa con gái có hiếu như Trúc Quỳnh. Anh mong hai mẹ con sẽ cố gắng vượt qua thăng trầm cuộc sống. Kết thúc phần thi, hai mẹ con Trúc Quỳnh cùng song ca một đoạn Vọng cổ buồn, tạo nên những phút giây xúc động cho khán giả.

Đêm thi được tiếp nối bởi sự xuất hiện của người cha nghèo Tăng Văn Mui thi hát kiếm học phí cho con. Kinh tế gia đình khá khó khăn khi chú Mui làm vườn, còn vợ thì làm công ở cửa hàng vật liệu xây dựng, một tháng thu nhập khoảng 2 triệu. Những đứa con của cô chú hiểu được sự khó nhọc của cha mẹ nên chúng luôn chăm chỉ học tập. Đứa con trai nhỏ ấp ủ dự định học hết cấp 3 và thi vào Đại học Sư phạm để trở thành giáo viên dạy Toán. Ước mơ lớn nhất hiện giờ của chú Mui là kiếm tiền lo  cho hai con trai ăn học tới nơi tới chốn.

Đêm thi được tiếp nối bởi sự xuất hiện của người cha nghèo Tăng Văn Mui thi hát kiếm học phí cho con. Kinh tế gia đình khá khó khăn khi chú Mui làm vườn, còn vợ thì làm công ở cửa hàng vật liệu xây dựng, một tháng thu nhập khoảng 2 triệu. Những đứa con của cô chú hiểu được sự khó nhọc của cha mẹ nên chúng luôn chăm chỉ học tập. Đứa con trai nhỏ ấp ủ dự định học hết cấp 3 và thi vào Đại học Sư phạm để trở thành giáo viên dạy Toán. Ước mơ lớn nhất hiện giờ của chú Mui là kiếm tiền lo cho hai con trai ăn học tới nơi tới chốn.

Bước lên sân khấu, chú Mui thể hiện ca khúc gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ - Cô đi nuôi dạy trẻ. Chú chia sẻ, sở dĩ chọn trình bày ca khúc này vì nhớ ơn cô giáo khiến cả khán phòng thích thú. Trấn Thành đặc biệt chú ý đến điệu nhảy dễ thương và dành lời khen phong thái tự tin cũng như làn hơi khỏe khoắn của thí sinh. Cẩm Ly lại nhận ra phần kết với hai chữ “giọt sương” được hát rất đặc biệt. Chú Văn Mui còn hào hứng khoe cuốn sổ sưu tầm bài hát của mình với từng nét chữ được ghi chép cẩn thận. Thậm chí, chú còn sưu tầm “ảnh đẹp” dán vào minh họa khiến Trấn Thành, Cẩm Ly cười ngất. Trước khi rời sân khấu, chú chia sẻ không chỉ đi thi cho riêng mình mà còn muốn giúp đỡ những mảnh đời kham khổ ở vùng sâu, vùng xa khiến Trấn Thành cảm phục.

Bước lên sân khấu, chú Mui thể hiện ca khúc gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ - Cô đi nuôi dạy trẻ. Chú chia sẻ, sở dĩ chọn trình bày ca khúc này vì nhớ ơn cô giáo khiến cả khán phòng thích thú. Trấn Thành đặc biệt chú ý đến điệu nhảy dễ thương và dành lời khen phong thái tự tin cũng như làn hơi khỏe khoắn của thí sinh. Cẩm Ly lại nhận ra phần kết với hai chữ “giọt sương” được hát rất đặc biệt. Chú Văn Mui còn hào hứng khoe cuốn sổ sưu tầm bài hát của mình với từng nét chữ được ghi chép cẩn thận. Thậm chí, chú còn sưu tầm “ảnh đẹp” dán vào minh họa khiến Trấn Thành, Cẩm Ly cười ngất. Trước khi rời sân khấu, chú chia sẻ không chỉ đi thi cho riêng mình mà còn muốn giúp đỡ những mảnh đời kham khổ ở vùng sâu, vùng xa khiến Trấn Thành cảm phục.

Câu chuyện tiếp theo thuộc về anh chàng kỹ thuật viên Lê Hữu Tiệp, 23 tuổi, làm việc ở Bình Dương thi hát giúp dì mua máy may. Ngày còn nhỏ, khi ba mẹ luôn đi làm xa, dì Nhành là người mẹ thứ hai chăm sóc cho anh em Hữu Tiệp. Hình ảnh tối tối dưới ánh đèn dầu, người dì vẫn kiên nhẫn dạy mình đánh vần luôn in sâu trong ký ức của Hữu Tiệp. Thế nhưng hoàn cảnh của dì Nhành quả thực rất đáng thương. Người chồng bỏ đi từ khi dì đang mang thai đứa út. Tuy rất đau lòng nhưng dì vẫn ráng làm việc nuôi hai đứa con, đứa con gái lớn 14 tuổi và đứa con trai nhỏ nay đã 10 tuổi. Căn nhà lá cả gia đình đang ở cũng nhờ mấy đứa em cất cho. Ước mơ lớn nhất lúc này chính là có tiền lo cho đứa con út được ăn học thành tài, không như bé chị học hết lớp 7 đã phải nghỉ, phụ mẹ may áo kiếm tiền. Chị cũng mong có một số vốn, mua thêm máy máy để phục vụ công việc.

Câu chuyện tiếp theo thuộc về anh chàng kỹ thuật viên Lê Hữu Tiệp, 23 tuổi, làm việc ở Bình Dương thi hát giúp dì mua máy may. Ngày còn nhỏ, khi ba mẹ luôn đi làm xa, dì Nhành là người mẹ thứ hai chăm sóc cho anh em Hữu Tiệp. Hình ảnh tối tối dưới ánh đèn dầu, người dì vẫn kiên nhẫn dạy mình đánh vần luôn in sâu trong ký ức của Hữu Tiệp. Thế nhưng hoàn cảnh của dì Nhành quả thực rất đáng thương. Người chồng bỏ đi từ khi dì đang mang thai đứa út. Tuy rất đau lòng nhưng dì vẫn ráng làm việc nuôi hai đứa con, đứa con gái lớn 14 tuổi và đứa con trai nhỏ nay đã 10 tuổi. Căn nhà lá cả gia đình đang ở cũng nhờ mấy đứa em cất cho. Ước mơ lớn nhất lúc này chính là có tiền lo cho đứa con út được ăn học thành tài, không như bé chị học hết lớp 7 đã phải nghỉ, phụ mẹ may áo kiếm tiền. Chị cũng mong có một số vốn, mua thêm máy máy để phục vụ công việc.

Chọn thể hiện ca khúc Người tình không đến, Cẩm Ly khen anh chàng rất đạo mạo, rất đàn ông. Dương Triệu Vũ cho rằng dù Hữu Tiệp hát chưa hoàn hảo nhưng anh cảm nhận được những gì Tiệp muốn truyền tải.

Chọn thể hiện ca khúc Người tình không đến, Cẩm Ly khen anh chàng rất đạo mạo, rất đàn ông. Dương Triệu Vũ cho rằng dù Hữu Tiệp hát chưa hoàn hảo nhưng anh cảm nhận được những gì Tiệp muốn truyền tải.

Câu chuyện cuối cùng sẽ được kể bởi Phạm Thái - Cậu thanh niên có đam mê ca hát từ nhỏ nhưng mẹ luôn có cái nhìn ác cảm, khắc nghiệt về nghề nên ước mơ đó, Hoàng Thái đành giấu kín. Có lẽ, người mẹ nào cũng sợ con khổ, không có công việc ổn định, lông bông nên cấm cản. Cách đây 3 năm, mẹ cậu bị tai biến liệt nửa người không đi lại được. Thậm chí, bà không thể tự ngồi dậy, mọi sinh hoạt, ăn uống đều ở trên giường. Hiện tại, ba cậu đã về hưu, cùng chị cả thay phiên chăm sóc. Hoàng Thái hi vọng có một số tiền chữa trị để mẹ hồi phục trở lại và nhìn con cái thành công. Cậu cũng mong hát trọn vẹn một bài tặng mẹ cùng lời nhắn sẽ dùng chính giọng hát của mình cứu mẹ, anh chàng cũng quyết tâm dùng chính giọng hát của mình để kiếm tiền, nuôi sống bản thân và gia đình.

Câu chuyện cuối cùng sẽ được kể bởi Phạm Thái - Cậu thanh niên có đam mê ca hát từ nhỏ nhưng mẹ luôn có cái nhìn ác cảm, khắc nghiệt về nghề nên ước mơ đó, Hoàng Thái đành giấu kín. Có lẽ, người mẹ nào cũng sợ con khổ, không có công việc ổn định, lông bông nên cấm cản. Cách đây 3 năm, mẹ cậu bị tai biến liệt nửa người không đi lại được. Thậm chí, bà không thể tự ngồi dậy, mọi sinh hoạt, ăn uống đều ở trên giường. Hiện tại, ba cậu đã về hưu, cùng chị cả thay phiên chăm sóc. Hoàng Thái hi vọng có một số tiền chữa trị để mẹ hồi phục trở lại và nhìn con cái thành công. Cậu cũng mong hát trọn vẹn một bài tặng mẹ cùng lời nhắn sẽ dùng chính giọng hát của mình cứu mẹ, anh chàng cũng quyết tâm dùng chính giọng hát của mình để kiếm tiền, nuôi sống bản thân và gia đình.

Phạm Thái thể hiện ca khúc Bóng dáng mẹ hiền hết sức cảm động. Trấn Thành bày tỏ sự đồng cảmvới thí sinh rằng những người muốn làm nghệ thuật chỉ cần thỏa mãn đam mê, dù có nghèo cũng chấp nhận. Cẩm Ly cũng chia sẻ bản thân từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị ba mẹ ngăn cản theo dòng nhạc yêu thích. Nhận xét về phần thi, Dương Triệu Vũ đánh giá thí sinh có chất giọng đẹp, nếu như có thời gian trau chuốt, tập luyện nghiêm túc, Thái sẽ có cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và được mẹ chấp nhận.

Phạm Thái thể hiện ca khúc Bóng dáng mẹ hiền hết sức cảm động. Trấn Thành bày tỏ sự đồng cảmvới thí sinh rằng những người muốn làm nghệ thuật chỉ cần thỏa mãn đam mê, dù có nghèo cũng chấp nhận. Cẩm Ly cũng chia sẻ bản thân từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị ba mẹ ngăn cản theo dòng nhạc yêu thích. Nhận xét về phần thi, Dương Triệu Vũ đánh giá thí sinh có chất giọng đẹp, nếu như có thời gian trau chuốt, tập luyện nghiêm túc, Thái sẽ có cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và được mẹ chấp nhận.

Kết thúc vòng Ước Mơ, thí sinh Trần Trúc Quỳnh đạt 77 điểm, Tăng Văn Mui đạt 72 điểm, Lê Hữu Tiệp đạt 70 điểm và Phạm Thái đạt 79 điểm. Như vậy, thí sinh có số điểm thấp nhất là Lê Hữu Tiệp. Anh chàng kỹ thuật viên sẽ ra về đầu tiên với giải thưởng 7 triệu đồng.

Kết thúc vòng Ước Mơ, thí sinh Trần Trúc Quỳnh đạt 77 điểm, Tăng Văn Mui đạt 72 điểm, Lê Hữu Tiệp đạt 70 điểm và Phạm Thái đạt 79 điểm. Như vậy, thí sinh có số điểm thấp nhất là Lê Hữu Tiệp. Anh chàng kỹ thuật viên sẽ ra về đầu tiên với giải thưởng 7 triệu đồng.

Bước vào vòng Chinh Phục, Trần Trúc Quỳnh bấm chọn ca khúc Sầu tím thiệp hồng, chú Tăng Văn Mui với ca khúc Qua cơn mê và Phạm Thái với Ngày em đi.  Giám khảo Trấn Thành khen chất giọng chú Văn Mui nghe rất đã, cách xử lý lạ. tuy nhiên do chưa thuộc bài nên chú hát bị hụt vài chữ. Về phần cô bé Trúc Quỳnh, Trấn Thành nhận xét cô bé có chất giọng hay nhưng lên cao hay ém giọng, cần tìm cách khắc phục. Cẩm Ly khen chất giọng cô bé trong trẻo nhưng cần cái tình nhiều hơn, lơi đuôi để bài hát mềm hơn. Đối với Phạm Thái, Trấn Thành nhận định anh chàng có chất giọng tự tin, vang và sáng.

Bước vào vòng Chinh Phục, Trần Trúc Quỳnh bấm chọn ca khúc Sầu tím thiệp hồng, chú Tăng Văn Mui với ca khúc Qua cơn mê và Phạm Thái với Ngày em đi. 

Giám khảo Trấn Thành khen chất giọng chú Văn Mui nghe rất đã, cách xử lý lạ. tuy nhiên do chưa thuộc bài nên chú hát bị hụt vài chữ. Về phần cô bé Trúc Quỳnh, Trấn Thành nhận xét cô bé có chất giọng hay nhưng lên cao hay ém giọng, cần tìm cách khắc phục. Cẩm Ly khen chất giọng cô bé trong trẻo nhưng cần cái tình nhiều hơn, lơi đuôi để bài hát mềm hơn. Đối với Phạm Thái, Trấn Thành nhận định anh chàng có chất giọng tự tin, vang và sáng.

Kết thúc vòng Chinh Phục, Trần Trúc Quỳnh đạt 79 điểm, chú Tăng Văn Mui đạt 73 điểm và Phạm Thái đạt 78 điểm. Như vậy, thí sinh tiếp theo phải ra về là chú Tăng Văn Mui với số điểm 145 sau hai vòng, tương đương giải thưởng 14 triệu 500 nghìn đồng.

Kết thúc vòng Chinh Phục, Trần Trúc Quỳnh đạt 79 điểm, chú Tăng Văn Mui đạt 73 điểm và Phạm Thái đạt 78 điểm. Như vậy, thí sinh tiếp theo phải ra về là chú Tăng Văn Mui với số điểm 145 sau hai vòng, tương đương giải thưởng 14 triệu 500 nghìn đồng.

Bất ngờ, giám khảo Dương Triệu Vũ gửi tặng thêm cho chú Mui 20 triệu đồng để lo học phí cho hai đứa con trai khiến mọi người vô cùng cảm kích.
Bất ngờ, giám khảo Dương Triệu Vũ gửi tặng thêm cho chú Mui 20 triệu đồng để lo học phí cho hai đứa con trai khiến mọi người vô cùng cảm kích.

Đến với vòng cuối cùng - vòng Tỏa sáng, Trần Trúc Quỳnh chọn thể hiện ca khúc Xuân đẹp làm sao và Phạm Thái trình bày ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn. Trấn Thành dành lời khen ngợi cho cả hai thí sinh có chất giọng đẹp. Tuy nhiên, Trúc Quỳnh hát một bài hơi thiếu điểm nhấn. Dương Triệu Vũ cũng đồng tình, cho rằng cô bé nên chọn bài hát hợp hơn với màu sắc của bản thân nhưng đây cũng đã là kinh nghiệm quý báu. Cẩm Ly mặt khác cho rằng Trúc Quỳnh chưa toát ra được tinh thần vui tươi của bài hát và lập tức thị phạm một đoạn ca khúc khiến khán giả phấn khích. Về phần Phạm Thái, Trấn Thành cho rằng anh chàng nên nhấn nhá vừa phải sẽ đắt giá hơn.

Đến với vòng cuối cùng - vòng Tỏa sáng, Trần Trúc Quỳnh chọn thể hiện ca khúc Xuân đẹp làm sao và Phạm Thái trình bày ca khúc Chuyến tàu hoàng hôn. Trấn Thành dành lời khen ngợi cho cả hai thí sinh có chất giọng đẹp. Tuy nhiên, Trúc Quỳnh hát một bài hơi thiếu điểm nhấn. Dương Triệu Vũ cũng đồng tình, cho rằng cô bé nên chọn bài hát hợp hơn với màu sắc của bản thân nhưng đây cũng đã là kinh nghiệm quý báu. Cẩm Ly mặt khác cho rằng Trúc Quỳnh chưa toát ra được tinh thần vui tươi của bài hát và lập tức thị phạm một đoạn ca khúc khiến khán giả phấn khích. Về phần Phạm Thái, Trấn Thành cho rằng anh chàng nên nhấn nhá vừa phải sẽ đắt giá hơn.

Kết thúc phần thi của hai thí sinh, bộ ba giám khảo đã đưa ra những điểm số của riêng mình. Trúc Quỳnh đạt 56 điểm và Phạm Thái đạt 57 điểm. Sau những phút giây hồi hộp chờ đợi điểm bình chọn của khán giả, Phạm Thái đã trở thành người chiến thắng với số điểm 98 cùng phần thưởng 50 triệu đồng, Trúc Quỳnh về nhì với giải thưởng 25 triệu đồng.

Kết thúc phần thi của hai thí sinh, bộ ba giám khảo đã đưa ra những điểm số của riêng mình. Trúc Quỳnh đạt 56 điểm và Phạm Thái đạt 57 điểm. Sau những phút giây hồi hộp chờ đợi điểm bình chọn của khán giả, Phạm Thái đã trở thành người chiến thắng với số điểm 98 cùng phần thưởng 50 triệu đồng, Trúc Quỳnh về nhì với giải thưởng 25 triệu đồng.

Trải qua một mùa giải đầy ý nghĩa, Hát mãi ước mơ đã mang đến cho khán giả rất nhiều câu chuyện đẹp về tình yêu thương, san sẻ giữa người với người. Tiếng hát của những con người rất đỗi bình dị nhưng đong đầy yêu thương đã cùng tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp, mang đậm tính nhân văn và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cùng đón chờ mùa tiếp theo của chương trình với thật nhiều điều mới lạ, hấp dẫn.

Trải qua một mùa giải đầy ý nghĩa, Hát mãi ước mơ đã mang đến cho khán giả rất nhiều câu chuyện đẹp về tình yêu thương, san sẻ giữa người với người. Tiếng hát của những con người rất đỗi bình dị nhưng đong đầy yêu thương đã cùng tạo nên bản giao hưởng tuyệt đẹp, mang đậm tính nhân văn và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Cùng đón chờ mùa tiếp theo của chương trình với thật nhiều điều mới lạ, hấp dẫn.

 Ngọc Linh
(Ảnh: BTC)


Ý kiến bạn đọc