Chân dung chàng Tây thức trắng đêm sơn mới phố cổ Hà Nội

11:45, 08/04/2017
|

Chàng trai ngoại quốc Scott Matt khiến nhiều người thích thú khi tự tay sơn sửa lại con ngõ 50 phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), làm cho khu vực này khoác lên mình chiếc áo mới đầy màu sắc.

Thời gian gần đây, người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Có những người đã coi mảnh đất hình chữ S như quê hương thứ 2 của mình. Bởi vậy, họ luôn muốn góp sức giúp đất nước ta thêm đẹp đẽ và văn minh.

Chắc hẳn nhiều người chưa quên hình ảnh người nước ngoài dọn rác trên các con đường hay bãi biển ở Việt Nam. Đó là hình ảnh của đôi vợ chồng người Nhật Bản sáng chủ nhật nào cũng đi gom rác ở Hồ Gươm hay hình ảnh bốn chàng Tây tình nguyện lội xuống dòng nước đen ngòm ngập ngụa rác để dọn dẹp… Tất thảy điều đó đều gây ấn tượng mạnh với người Việt.

Mới đây, chàng trai ngoại quốc Scott Matt khiến nhiều người thích thú khi tự tay sơn sửa lại con ngõ 50 phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), làm cho khu vực này trở nên sạch đẹp hơn hẳn. Chỉ cần vài thùng sơn nhỏ, anh chàng Tây đã biến các bức tường đơn điệu, rêu phong, cũ kỹ… thành những bức tranh sinh động và đầy màu sắc.

Scott Matt (23 tuổi, quốc tịch Mỹ), anh vừa tốt nghiệp cử nhân ngành kỹ thuật kinh doanh (Đại học Drexel) và hiện là giáo viên của một trung tâm anh ngữ ở Hà Nội.

Những chiếc bảng điện trở nên mới và sạch sẽ hơn nhờ bàn tay của chàng trai ngoại quốc Scott Matt.
Những chiếc bảng điện trở nên mới và sạch sẽ hơn nhờ bàn tay của chàng trai ngoại quốc Scott Matt.
Scott Matt nảy ra ý tưởng này từ mong muốn biến những con ngõ nhỏ thành những địa điểm độc đáo và khác biệt, khác xa với tưởng tượng của nhiều người.
Scott Matt nảy ra ý tưởng này từ mong muốn biến những con ngõ nhỏ thành những địa điểm độc đáo và khác biệt, khác xa với tưởng tượng của nhiều người.
Việc làm của Scott nhận được phản hồi tích cực của người dân sống ở ngõ 50 Hàng Bạc.
Việc làm của Scott nhận được phản hồi tích cực của người dân sống ở ngõ 50 Hàng Bạc.
Được biết, Scott sơn chủ yếu vào ban đêm.
Được biết, Scott sơn chủ yếu vào ban đêm.
Đồ nghề của anh chàng ngoại quốc.
Đồ nghề của anh chàng ngoại quốc
Chàng Tây tự bỏ tiền mua sơn, thức trắng đêm làm mới phố cổ Hà Nội
Chàng Tây tự bỏ tiền mua sơn, thức trắng đêm làm mới phố cổ Hà Nội
Trước đây, căn nhà vệ sinh chung của khu phố rất lụp xụp, bây giờ được Scott sơn lại trông sạch sẽ hơn hẳn.
Trước đây, căn nhà vệ sinh chung của khu phố rất lụp xụp, bây giờ được Scott sơn lại trông sạch sẽ hơn hẳn.
Anh chàng không ngại bẩn để dọn dẹp và sơn sửa lại góc phố.
Anh chàng không ngại bẩn để dọn dẹp và sơn sửa lại góc phố.
Dù làm không công nhưng Scott thích thú vì điều đó, bởi anh đã góp phần làm sạch đẹp khu phố nơi mình ở.
Dù làm không công nhưng Scott thích thú vì điều đó, bởi anh đã góp phần làm sạch đẹp khu phố nơi mình ở.

Chia sẻ về cơ duyên đến Việt Nam, chàng trai sinh năm 1993 cho biết: “ Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi có ý định mở công ty riêng. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị phá sản do người đồng hành cùng tôi bỏ cuộc giữa chừng. Tôi quyết định đi du lịch. Tôi lên mạng tìm kiếm một số quốc gia có nền du lịch giá rẻ và Việt Nam là sự lựa chọn”.

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa của Scott, trên trang cá nhân của tài khoản Alice Ho đăng tải: “ Sơn hết tầng một, anh còn đi mua cây về sơn đến tầng hai. Sơn hết nhà này đến nhà khác. Xóm giềng cứ cười tươi hỉ hả cả ngày lẫn đêm“.

Scott Matt cho biết hiện nay, có nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam nhưng không muốn khám phá những “ngõ nhỏ, phố nhỏ” mà chủ yếu tập trung ở những con phố lớn và nổi tiếng… Nhưng với chàng trai 23 tuổi thì khác - anh muốn tìm hiểu nét đặc trưng về văn hóa, lối sống của người dân trong các con hẻm. Và đó là lý do anh muốn làm cho những con ngõ nhỏ nổi bật.

“ Tôi muốn tạo sự khác biệt cho những con ngõ nhỏ. Khi mọi người đi qua sẽ thấy được và thích thú với nó. Tôi muốn làm nơi này trở nên nổi tiếng giống như Hồ Gươm hay phố bia Tạ Hiện. Nếu được sự cho phép của chính quyền, tôi sẽ sơn khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội“, Scott Matt bộc bạch.

Chàng trai đến từ xứ sở cờ hoa cho hay, ban đầu người dân ở ngõ 50 phố Hàng Bạc không “ưa” anh. Chính vì vậy, mỗi khi muốn sơn sửa lại con ngõ, anh phải chờ mọi người đi ngủ hết mới dám thực hiện. “ Tôi phải làm trong im lặng để không ai biết. Tôi làm tùy hứng lắm, thông thường sẽ từ 23h khuya đến 1h sáng, nhưng có hôm thâu đêm”.

“Sau một thời gian thấy con ngõ tươi mới và đẹp đẽ hơn, mọi người dần có thiện cảm với tôi. Họ mua sơn cho tôi quét, mua bia cho tôi uống. Ai đi qua cũng chào hỏi. Tôi có thêm bạn là những hàng xóm ở đây. Tôi vui vì điều đó!“, Scott Matt trải lòng.

Khi được hỏi việc “làm mới” như vậy có ảnh hưởng đến sự cổ kính của khu phố cổ hay không, Scott Matt cho rằng: “ Phố cổ vẫn là phố cổ. Tôi không thay đổi cấu trúc của khu phố như tháo dỡ một ngôi nhà cổ để xây mới một ngôi nhà khác thay thế. Bạn biết đây, theo dòng chảy thời gian có nhiều thứ cũng cần tu sửa để phù hợp và bền vững hơn”.

Đánh giá về việc làm của anh chàng ngoại quốc Scott Matt, bác Long (ngõ 50, phố Hàng Bạc) cho hay: “Trước đây con ngõ này rêu phong, ẩm mốc lắm, chúng tôi không dám dựa vào tường vì sợ bẩn. Bây giờ tường được sơn mới, trông rất đẹp, không ảnh hưởng đến phong vị của khu nhà cổ. Thay vì chỉ trích, chúng tôi phải cảm ơn anh bạn ngoại quốc ấy chứ”.

“Ban đầu chúng tôi tưởng Scott được thuê nhưng sau đó mới biết tất cả những điều này do bạn ấy chủ động làm. Mỗi ngày Scott sơn một ít; hôm nay sơn cửa, ngày mai sơn bảng điện hay góc tường. Bạn ấy còn bỏ tiền túi thuê dàn giáo, có hôm làm đến 2h đêm. Theo tôi đây là hình ảnh đẹp, cần được ủng hộ và nhân rộng“, chị Nguyễn Phương Linh - một hộ dân ở ngõ 50 Hàng Bạc chia sẻ.

Theo Saostar

 


Ý kiến bạn đọc