- Sớm dẫn bàn và có được thế trận áp đảo trước đối thủ thế nhưng do tổn thất nhân sự, U23 Thái Lan đã để đối thủ U23 Australia ngược dòng thành công ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á.
Sau chiến thắng 5-0 ở trận đầu ra quân trước U23 Bahrain, “bầy voi chiến” tự tin tiếp đón đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A – U23 Australia trên sân Rajamangala.
Trận này, khán giả Thái Lan đã kéo tới gần như phủ kín sân Rajamangala vốn có sức chứa lên tới hơn 50.000 chỗ ngồi. Đáng tiếc đám đông khán giả không thể tận hưởng niềm vui khi U23 Thái Lan thua ngược trước đối thủ.
Bước vào trận đấu thứ 2 bảng A, HLV Nishino quyết định giữ nguyên đội hình từng đánh bại U23 Bahrain khi so tài với “chuột túi”. Trong khi đó, Australia cũng đặt mục tiêu phải thắng để tự quyết định số phận của mình sau trận hòa trước U23 Iraq.
Dư âm trận thắng trước Bahrain giúp U23 Thái Lan tự tin nhập cuộc rất nhanh và chủ động. Đội bóng áo xanh sớm làm chủ thế trận nhờ lối chơi kỹ thuật, ban bật nhỏ cực kỳ chính xác và uyển chuyển, nhờ đó U23 Thái Lan dễ dàng thoát khỏi sự vây ráp của số đông tiền vệ U23 Australia.
Bên cạnh đó, 2 hậu vệ biên của U23 Thái Lan cũng thường xuyên dâng cao, phối hợp với tuyến trên để xuyên thủng hàng phòng ngự U23 Australia. Sau khi gây ấn tượng ở trận đầu ra quân với cú đúp bàn thắng, cầu thủ trẻ nhất giải – Suphanat tiếp tục thi đấu năng nổ, liên tục làm hàng phòng ngự Australia chao đảo với khả năng xử lý bóng điệu nghệ của mình.
Với thế trận như vậy, việc ghi bàn của U23 Thái Lan chỉ còn là vấn đề thời gian. Phút 24, hậu vệ trái Thitathorn dâng cao tấn công, bất ngờ tung cú sút ở góc hẹp. Bóng dội trúng cột dọc bật ra và Anon kịp có mặt sút tung lưới thủ thành Glover, đưa U23 Thái Lan dẫn trước 1-0.
Sau khi có bàn thắng, U23 Thái Lan chơi cực kỳ thăng hoa, tấn công nhịp nhàng và cực kỳ sắc nét. Đáng tiếc đội chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 không tận dụng thành công các cơ hội có được. Điển hình là pha xoay người sút bóng của Supachai đi chệch cột dọc.
Trong khi đó, U23 Australia không còn là chính mình. Hàng thủ thường xuyên mắc lỗi chuyền sai ngay bên phần sân nhà. Phút 30, Supachai sau khi cắt được đường chuyền của đối phương, quyết định dứt điểm từ giữa sân khi Glover dâng cao. Đáng tiếc bóng đi hơi cao so với khung thành.
Phút 41, tới lượt Suphanat có cơ hội nhưng pha đi bóng cắt mặt khung thành và dứt điểm sở trường của cầu thủ này lại đưa bóng chệch cột dọc.
Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, U23 Thái Lan chỉ còn biết tự trách mình. Vì đúng phút cuối hiệp 1, U23 Australia trong pha phản công có nét đầu tiên từ đầu trận đã có bàn quân bình tỉ số 1-1.
Nhận đường chọc khe của đồng đội, Nicholas D'Agostino thoát xuống và trước sự theo kèm sát của hậu vệ Thái Lan, tiền đạo này vẫn kịp dứt điểm vào góc xa khung thành, đưa 2 đội trở lại vạch xuất phát.
Bàn thắng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp U23 Australia lấy lại tinh thần trong hiệp 2.
Dẫu vậy, “chuột túi” tiếp tục lép vế trong những phút đầu hiệp 2 khi Thái Lan dâng cao tìm kiếm bàn thắng. Bộ 3 tấn công Supachok, Suphanat và Supachai tiếp tục làm khổ hàng thủ đối thủ.
Liên tiếp trong 5 phút, lần lượt Supachok và Suapachai tung ra những cú sút về phía khung thành của Glover nhưng đều thiếu chính xác hoặc yếu lực.
Trong thế trận như vậy, U23 Thái Lan bất ngờ tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 3 phút, 2 trụ cột Supachok và Supachai lần lượt dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Nantawat Suankaew và Jaroensak Wonggorn.
Không còn 2 cầu thủ chơi xông xáo trên sân, U23 Thái Lan dần đánh mất thế trận và để U23 Australia vùng lên. Sau 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm của Bouman và Piscopo, “chuột túi” đã có được bàn thắng vươn lên dẫn trước.
Phút 77, Piscopo lốp bóng qua đầu hậu vệ biên của Thái Lan để Gersbach thâm nhập khu cấm địa và chuyền ngược lại để D'Agostino đệm bóng tung lưới U23 Thái Lan, nâng tỉ số lên 2-1.
Sau bàn thua, U23 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, do nôn nóng, đội chủ nhà đánh mất đi sự chính xác ở những đường chuyền quyết định. Còn Australia tận dụng cơ hội này để tung ra những đợt phản công.
Chỉ trong ít phút cuối trận, U23 Australia tạo ra không dưới 3 cơ hội ăn bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan là đủ để Australia leo lên ngôi đầu bảng A với 4 điểm. Còn Thái Lan tụt xuống nhì bảng với 3 điểm, xếp sau lần lượt là U23 Iraq (2 điểm) và U23 Bahrain (1 điểm).
Đội hình thi đấu 2 đội:
U23 Thái Lan: Korraphat - Meechok, Shinnaphat, Saringkan, Thitathorn - Kritsada, Sorawit (Worachit 86') - Anon, Supachok, Suphanat (Jaroensak 64') - Supachai (Nantawat 63').
U23 Australia: Glover, Gersbach, Ryan, Mourdoukoutas, Deng, Laws (Genreau 46'), Piscopo, Duncan, Bouman (Toure 67'), Italiano (Najjarine 84'), D'Agostino.
Đức Tiến