Thiếu nữ 19 tuổi tự đẻ rồi vứt con trên tàu hỏa

10:05, 19/05/2013
|

Sau khi đẻ rơi trong buồng vệ sinh trên chuyến tàu đi Quảng Châu (Trung Quốc), bà mẹ trẻ đã tự tay dứt đứt nhau thai rồi bỏ lại đứa con ở đó, một mình đi về chỗ ngồi.

Ngày 15/5, bà mẹ trẻ Tiểu Tinh, 19 tuổi, đã bất ngờ đẻ rơi trong buồng vệ sinh trên chuyến tàu đi Quảng Châu. Ngạc nhiên hơn, Tiểu Tinh đã tự tay dứt đứt nhau thai, sau đó bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn trong buồng vệ sinh để đi về chỗ ngồi, một lúc sau thì ngất xỉu do kiệt sức. 

Không lâu sau, nhân viên tàu phát hiện bé gái sơ sinh trong buồng vệ sinh và nhanh chóng đưa cả mẹ lẫn con vào bệnh viện cấp cứu. Hiện giờ, cả hai đã qua cơn nguy kịch. Hai mẹ con Tiểu Tinh sắp tới sẽ được đưa về thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông để tiếp tục điều trị.

Được biết, đầu năm ngoái, Tiểu Tinh sau khi tốt nghiệp cấp hai đã một mình lên thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông làm công nhân trong một nhà máy. Thời gian làm ở đây, cô có quen và yêu một cậu thanh niên 22 tuổi, người tỉnh Phúc Kiến, làm cùng nhà máy. Tuy nhiên, tình yêu của hai người đã vấp phải sự phản đối của bố mẹ Tiểu Tinh.

Tháng 8 năm ngoái, Tiểu Tinh biết mình có thai nhưng bạn trai lại đòi chia tay và khuyên cô nên phá bỏ thai nhi. Khi thấy bụng ngày càng to, Tiểu Tinh sợ bị gia đình phát hiện nên đã nói dối đến Quảng Đông làm việc, kỳ thực là đi thuê một căn phòng ở thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc để sinh sống. Tháng 5 năm nay, sau khi tích lũy được một số tiền, cô có ý định lên Thẩm Quyến nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, không ngờ trên đường đi thì đẻ rơi một bé gái ngay trên tàu.


Theo aFamily.vn/Tri Thức Trẻ

Ý kiến bạn đọc