Về Làng Sen, nhớ Bác!

0
0

 - Vào những ngày đầu của mùa đông năm 2023, Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty VNPT-Media đã tổ chức chương trình Về nguồn tại Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu di tích quốc gia đặc biệt thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An được xem là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi từng sinh ra nhiều bậc kỳ tài trong lịch sử. Đặc biệt, nơi đây có Làng Sen – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chính vì thế, đây luôn là địa điểm lý tưởng để tổ chức những chuyến đi Về nguồn đầy ý nghĩa, đặc biệt là đối với các tổ chức đảng.

Vào những ngày đầu của mùa đông năm 2023, Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty VNPT-Media đã tổ chức chương trình Về nguồn tại Quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Khu di tích quốc gia đặc biệt thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

 

Đoàn đã tới thăm nơi mà Bác Hồ gắn bó những tháng năm tuổi thơ, nơi nhen nhóm hình thành lòng yêu nước và ý chí giải phóng dân tộc. Hoàng Trù quê mẹ và Làng Sen quê cha của Bác vẫn giữ nguyên vẹn những di vật đã gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt bình dị của Bác và gia đình. Những di vật gắn liền với cuộc đời của Người, qua giọng kể ấm áp, truyền cảm của người xứ Nghệ khiến các thành viên trong đoàn có cảm giác thật gần gũi, thân thương và xúc động…

Tại đây, qua giọng thuyết minh vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, chứa chan tình cảm của nữ hướng dẫn viên, các thành viên trong đoàn đã được đắm mình trong cảm xúc vô vàn kính yêu đối với người cha già dân tộc. Từng di vật, từng sự kiện dù đã xảy ra cách đây hơn 1 thế kỷ đã hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết trong tâm trí của mỗi người.

Dưới mái tranh này, trên chiếc giường tre này, Bác Hồ của chúng ta đã cất tiếng khóc chào đời. Cánh võng này mẹ từng ru Bác ngủ. Chiếc rương nhỏ này của bà ngoại tặng mẹ ngày lấy chồng, Bác đã chập chững, vịn tay men theo nó để sang gian đọc sách, tiếp khách của cha…” – lời người thuyết minh tại quê ngoại Hoàng Trù, nơi bác được sinh ra đã khiến nhiều người nghẹn ngào, như được chìm đắm trong miền ký ức xa xôi.

 

Chị Minh Thương – một đảng viên và cũng là một người sinh ra trên mảnh đất Nghệ An, chia sẻ: Tôi đã đến đây nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Trong chuyến về nguồn lần này, tôi lại được cùng các anh chị em, đồng chí, đồng nghiệp trải nghiệm, lắng nghe những lời chia sẻ về hành trình từ lúc Bác sinh ra đến khi trưởng thành, bôn ba năm châu bốn bể, để rồi ngày 16/6/1957, sau 51 năm rời xa quê hương đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ mới có dịp về thăm quê hương Nghệ An. Hôm nay, tôi cảm nhận được rằng, mỗi thành viên trong đoàn chúng tôi đều rất xúc động.”

Lặng lẽ, Người đưa mắt nhìn tất cả những kỷ vật của gia đình, đôi mắt người rưng rưng đẫm lệ khi nhìn chiếc khung cửi bên ánh sáng của đèn dầu lạc, Mẹ đã ngồi dệt vải bao năm. Lặng nhìn cánh võng xưa, nơi mẹ Bác ru 3 chị em Bác ngủ; lặng nhìn chiếc giường nhỏ đơn sơ, nơi ba chị em Bác cất tiếng khóc chào đời, và Bác cũng nhận ra chiếc rương gỗ, kỷ vật thân thương của gia đình…, đôi bàn tay của cụ già 71 tuổi run run lần theo kỷ niệm xưa…” – tiếng người thuyết minh vẫn nhẹ nhàng, đưa tâm tưởng của những thành viên trong đoàn về với những kỷ niệm vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, vừa nhớ thương Người da diết.

Ông Nguyễn Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông VNPT-Media cùng các thành viên trong đoàn xúc động lắng nghe lời thuyết minh về những kỷ vật, kỷ niệm của gia đình Bác

Từ Hoàng Trù, đoàn sang Làng Sen, quê nội của Bác Hồ, nơi ghi dấu những năm tháng tuổi thơ của Người. Vẫn còn đó hàng rào râm bụt xanh ngăn ngắt, những lò rèn của cụ cố Điền, cây mít bên giếng nước, khung cửi người mẹ tần tảo dệt vải năm nào…

Trong ngôi nhà lá 5 gian do bà con làng Sen quyên góp xây nên để mừng cụ Nguyễn Sinh Sắc đỗ Phó bảng trở về làng vào năm 1901, giờ đây vẫn khói hương nghi ngút trên bàn thờ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Bác. Tấm Biển “Ân tứ ninh gia” được cụ Nguyễn Sinh Sắc trân trọng đặt bên bàn thờ như để báo đáp, cảm tạ ân đức của người vợ hiền cả một đời hy sinh vì chồng, vì con. Mỗi nén hương như một lời cảm tạ với người Mẹ đã sinh ra cho dân tộc Việt Nam một con người vĩ đại.

Có cảm giác như tiếng thoi dệt vải, tiếng võng à ơi của Mẹ, tiếng đọc sách trên tấm phản mà cậu bé Nguyễn Sinh Cung cùng người anh trai Nguyễn Sinh Khiêm vẫn thường ngồi; và làn khói lam chiều vẫn lảng bảng đâu đây… qua lời thuyết minh của hướng dẫn viên.

… “Bác để tình thương cho chúng con/Một đời thanh bạch, chẳng vàng son/Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”...

 

“Trong chuyến đi đến với Hoàng Trù, với Làng Sen quê Bác, mỗi người trong chúng tôi, dù là những đảng viên hay những quần chúng ưu tú, dù đã được học tập và tìm hiểu rất nhiều về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, vẫn sẽ nhận thêm được nhiều giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để mỗi người soi lại bản thân mình trong việc học tập theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Tôi cũng tin rằng, các đảng viên sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể tại Chi bộ ngày càng vững mạnh.” –  Bí thư Chi bộ Văn phòng Tổng Công ty VNPT-Media Trần Vũ Toàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media thắp hương tại Nhà tưởng niệm ở Làng Sen

Tham gia chuyến đi về nguồn cùng đoàn của Văn phòng Tổng Công ty, cùng các thành viên trải qua các cung bậc cảm xúc khi tham quan khu di tích và thắp nén hương tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Truyền thông VNPT-Media xúc động nói: "Tôi đánh giá cao chuyến về nguồn của Chi bộ Văn phòng lần này. Mặc dù Làng Sen là địa chỉ quá quen thuộc, có những người đã đến thăm nhiều lần, nhưng mỗi lần đến lại là một cảm xúc khác nhau. Lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác, các đảng viên càng thêm kính yêu và biết ơn Bác đã cho mỗi người dân Việt Nam hôm nay được hưởng thành quả độc lập, tự do, hạnh phúc. Mỗi đảng viên chúng ta sẽ phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để có những hành động, việc làm thiết thực theo tấm gương, đạo đức của Bác Hồ kính yêu".

 
Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.