- Nga hôm qua (11/5) đã triệu tập Đại sứ Ba Lan đến và yêu cầu xin lỗi sau khi Đại sứ Nga tại Warsaw bị hắt nước siro đỏ vào mặt trong buổi lễ đặt vòng hoa kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ tấn công là “sự vi phạm trắng trợn” công ước quốc tế năm 1961. Công ước đó đã nói rằng các nước phải bảo vệ các phái đoàn nước ngoài.
“Phía Nga mong chờ một lời xin lỗi chính thức từ giới chức Ba Lan và yêu cầu Ba Lan đảm bảo sự an toàn cho Đại sứ Nga và tất cả các nhân viên đang làm việc tại các phái đoàn ngoại giao Nga ở Ba Lan”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Trước đó, hồi đầu tuần, những người ủng hộ Ukraine đã hắt siro vào Đại sứ Nga Sergey Andreyev khi ông đang chuẩn bị đặt hoa tưởng niệm những chiến sĩ Hồng quân đã ngã xuống trong cuộc chiến chống phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ II.
Nhà ngoại giao Nga hôm qua cho biết, ông vẫn chưa nhận được lời xin lỗi chính thức từ Warsaw. Ông Andreyev cũng nói thêm rằng, thật khó tin khi giới chức Ba Lan không biết trước về cuộc tấn công đó.
Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski ngay sau vụ việc trên cho biết hành động của những người biểu tình “là có thể hiểu được” trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau miêu tả cuộc tấn công là “đáng tiếc”, nhấn mạnh các nhà ngoại giao phải được bảo vệ.