- Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths hôm qua (8/11) cảnh báo tình hình nhân đạo ở Myanmar đang ngày càng trở nên nghiêm trọng khi có hơn 3 triệu người đang rất cần cứu trợ để có thể sống được do tình trạng xung đột leo thang và nền kinh tế ngày một èo uột.
![]() |
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã có cuộc họp kín để bàn về tình hình Myanmar. Cuộc họp diễn ra trùng thời điểm với dịp kỷ niệm một năm ngày chính phủ của bà Aung San Suu Kyi tái đắc cử. Chính phủ này đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính hôm 1/2 đầu năm nay.
"Những cuộc bầu cử được các nhà quan sát quốc tế và trong nước đánh giá là tự do và công bằng. Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng nguyện vọng của nhân dân và đưa đất nước quay trở lại quá trình chuyển tiếp sang nền dân chủ”, phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric hôm qua đã phát biểu như vậy.
Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Griffiths cho biết trong một tuyên bố rằng, tình hình Myanmar đã trở nên “cực kỳ đáng quan ngại” khi xung đột leo thang giữa quân đội Myanmar và Lực lượng Phòng thủ Chinland ở bang Chin state cũng như cuộc xung đột giữa quân đội Myanmar và Lực lượng Phòng vệ của Nhân dân ở các khu vực Magway và Sagaing.
"Hơn 37.000 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, vừa bị mất nhà cửa và hơn 160 ngôi nhà bị đốt cháy, trong đó có các nhà thờ và văn phòng của một tổ chức nhân đạo”, ông Griffiths cho biết.
















