- Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus có lẽ không mềm mỏng với Trung Quốc trong đại dịch như là mọi người vẫn nghĩ trước đây, tờ The Washington Post dẫn thông tin từ cuốn sách sắp xuất bản mang tên “Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order” cho biết.
![]() |
Cuốn sách được viết bởi ông Thomas Wright và ông Colin Kahl đã cho biết chi tiết về việc ông Ghebreyesus "đã thận trọng khen ngợi Trung Quốc công khai như thế nào trong khi vẫn âm thầm gây áp lực với Trung Quốc”. Tổng Giám đốc WHO thậm chí còn “mất kiên nhẫn” với Trung Quốc vì việc nước này tìm cách gây ảnh hưởng đến những cuộc điều tra về nguồn gốc của Covid-19, tờ Washington Post cho hay.
Khi một nhóm điều tra của WHO ở Trung Quốc được cho là hai lần bác bỏ giả thuyết virus corona lọt ra từ phòng thí nghiệm, miêu tả đó là giả thuyết “hoàn toàn không có khả năng" và "không đáng điều tra thêm nữa” thì ông Ghebreyesus đã từ chối kết quả này, khăng khăng khẳng định cuộc điều tra “chưa toàn diện” và thiếu “sự chia sẻ thông tin đầy đủ và kịp thời”, tờ Washington Post lấy thông tin từ hai ông Wright và Kahl cho biết. Nhóm điều tra được cho là đã “bảo vệ” hành động của mình và đề cập đến “áp lực từ phía quan chức Trung Quốc dẫn đến việc họ phải thỏa hiệp."
Và kể từ đó, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tổng Giám đốc WHO đã “lao dốc không phanh”. Khi bản báo cáo chính thức của nhóm điều tra được công bố hồi tháng Ba tiếp tục khẳng định giả thuyết virus corona lọt ra từ phòng thí nghiệm là hoàn toàn không thể, ông Ghebreyesus đã nói với phái viên Trung Quốc tại Geneva rằng ông sẽ nói sự thật về bản báo cáo “kể cả khi Trung Quốc không thích điều đó”, hai tác giả cuốn sách Wright và Kahl tiết lộ.
















