Vụ côn đồ uy hiếp bác sĩ, chém bệnh nhân qua lời kể của nhân chứng

08:47, 08/05/2017
|

Xông vào phòng cấp cứu tìm đối thủ để truy sát, nhóm côn đồ gí dao uy hiếp khi thấy bảo vệ bệnh viện ở Hà Nội gọi người hỗ trợ. Sau khi chém bệnh nhân bất tỉnh chúng bỏ trốn.

Chiều 7/5, nửa ngày sau vụ gần 20 người uy hiếp bác sĩ, chém gục bệnh nhân trên giường cấp cứu, xảy ra tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, y bác sĩ tại Khoa cấp cứu và hồi sức tích cực - hiện trường vụ án, đã trở lại làm việc bình thường.

Hàng chục bệnh nhân ra vào điều trị, có rất ít giường bệnh trống. Trước cửa phòng cấp cứu, một bảo vệ trung tuổi ứng trực. Tại đây, chỉ có nhân viên bệnh viện và người nhà bệnh nhân mới được ra vào.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y, nơi xảy ra vụ truy sát. Ảnh: 
Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y, nơi xảy ra vụ truy sát. Ảnh: Hoàng Lam.

Đến chăm sóc người nhà tại bệnh viện này từ hôm trước, anh Tú (33 tuổi, đã đổi tên) chứng kiến vụ truy sát xảy ra rạng sáng nay.

Chia sẻ với Zing.vn, nam nhân chứng kể khoảng 3h ngày 7/5, có 3 thanh niên dìu một người đàn ông bị thương, máu chảy khắp mặt, xuống taxi để vào Khoa Cấp cứu.

Trong khi kíp trực sơ cứu, lau rửa vết thương và đưa bệnh nhân lên giường nằm, 2 trong số này này ra taxi rời đi, một thanh niên ở lại.

Gần một giờ sau, sân phía trước Khoa Cấp cứu náo loạn bởi tiếng xe máy gầm rú. Gần 20 thanh niên trên gần chục xe máy, mang theo nhiều loại hung khí xông vào phòng bệnh.

“Họ quát tháo ầm ĩ, truy hỏi nam thanh niên ở lại về nơi bệnh nhân đang nằm. Quá hoảng sợ, anh này bỏ chạy”, nhân chứng kể.

Ít phút sau, nhóm côn đồ xông vào phòng cấp cứu, nơi chỉ có một bảo vệ túc trực. Thấy bảo vệ chuẩn bị gọi điện, họ kề dao vào cổ, ngăn người này gọi tiếp ứng.

Theo anh Tú, kíp trực lúc đó cũng không ai dám hành động gì. Lúc sau, 3 thanh niên cầm dao tìm khắp phòng bệnh. Khi phát hiện nam bệnh nhân đi taxi lúc trước, họ lao đến đâm chém liên tiếp.

“Đến khi người kia nằm bất động, máu vương khắp đầu, cổ và giường bệnh, nhóm này mới bỏ đi”, nhân chứng kể và cho biết gần chục y bác sĩ sau đó vội đến băng vết thương cho nạn nhân.

Vu uy hiep bac si, chem benh nhan: 'Dam con do qua hung han' hinh anh 2

Phòng cấp cứu luôn có bảo vệ túc trực, chỉ y bác sĩ và người nhà bệnh nhân đang nằm điều trị mới được ra vào. Ảnh: Hoàng Lam. 

Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như vậy, anh Tú bảo thời điểm ấy, toàn bộ kíp trực và những người bệnh và thân nhân chỉ dám đứng nhìn bởi đám côn đồ quá hung hãn.

Trong toán tham gia truy sát, 3 người cầm dao tấn công bệnh nhân, số còn lại khống chế bảo vệ, uy hiếp y bác sĩ.

Trao đổi với báo chí chiều 7/5, một lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết bệnh nhân 37 tuổi bị chém hơn chục nhát dao, đang được điều trị đặc biệt do vết đâm chí mạng ở cổ. Sau ca mổ, người này vẫn chưa hồi tỉnh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ truy sát bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm tại một quán karaoke ở quận Đống Đa vào rạng sáng 7/5. Sau cuộc xô xát, người đàn ông 37 tuổi bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhóm đối thủ bám theo, tấn công khiến anh này gục trên giường bệnh.

Công an quận Đống Đa đã thu thập bằng chứng và tung lực lượng truy xét nhóm nghi can để điều tra.

Theo Zing


Ý kiến bạn đọc