Giải U21 Quốc gia: CLB Viettel thắng dễ trận ra quân, Thanh Hóa bất ngờ bại trận

0
0

 - Đội U.21 Viettel đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0 trước U.21 Tây Ninh, ở trận đấu đầu tiên của VCK U.21 quốc gia Thanh Niên 2023. Trong khi đó, U21 Thanh Hoá bất ngờ thua đau trước U21 PVF-CAND.

Trước trận đấu, U.21 Viettel được đánh giá cao hơn so với U.21 Tây Ninh. Nhận định này đã được các cầu thủ trẻ của Viettel chứng minh ngay khi bóng chưa lăn trên sân được 5 phút. Từ cánh trái, Nguyễn Hữu Tuấn tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Nguyễn Ngọc Tú xử lý gọn gàng và dứt điểm tinh tế, đưa U.21 Viettel vượt lên dẫn trước 1-0 từ rất sớm.

Niềm vui chiến thắng của U21 Viettel. Ảnh: VFF

Sau khi có bàn thắng mở tỷ số, U.21 Viettel vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận, với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Dù tấn công nhiều nhưng đội bóng của HLV Đặng Thanh Phương khá bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Phải đến phút 43, nỗ lực của U.21 Viettel mới được đền đáp. Nguyễn Ngọc Tú là người đã bật cao đánh đầu để nhân đôi cách biệt cho U.21 Viettel trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Bị dẫn trước 2 bàn sau 45 phút đầu tiên, U.21 Tây Ninh vẫn không cho thấy sự khởi sắc trong hiệp 2. Trong khi đó, U.21 Viettel với lợi thế tinh thần, càng chơi càng tự tin.

Phút 69, pha xử lý hỏng của đồng đội vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi, Nguyễn Thành Đạt đã chớp thời cơ lách vào khu vực trung lộ và tung cú sút trực diện để đánh bại thủ môn đội U.21 Tây Ninh, đào sâu cách biệt thành 3-0 cho U.21 Viettel.

Đến phút 90+1, khi U.21 Tây Ninh dường như đã buông xuôi, các cầu thủ trẻ của HLV Đặng Thanh Phương có tình huống hợp bên cánh trái như chốn không người, trước khi Vũ Tùng Dương băng xuống dứt điểm thành bàn, ấn định chiến thắng với tỷ số 4-0 cho U.21 Viettel. Với kết quả này, U.21 Viettel tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm và hiệu số +3.

Ở trận đấu giữa U21 Thanh Hoá và U21 PVF-CAND, sai lầm của thủ môn Anh Tuấn, đã tạo điều kiện cho U21 PVF-CAND đánh bại U21 Thanh Hoá với tỷ số 2-1.

Đôi chút bất ngờ khi U21 PVF-CAND có bàn khai thông thế bế tắc từ khá sớm. Từ tình huống tấn công bên cánh phải theo hướng tấn công, pha tạt bóng vào trong của đội khách lại khiến cho trung vệ Văn Dũng của U21 Thanh Hoá lóng ngóng đá phản lưới nhà ngay phút thứ 5.

Nhận bàn thua bất ngờ, U21 Thanh Hoá không hề vội vàng, họ chơi bình tĩnh và kiểm soát lối chơi khá tốt. Đặc biệt bên cánh phải, sự cơ động của cặp đôi Hà Châu Phi và Văn Tiếp, giúp cho đội bóng trẻ xứ Thanh có nhiều pha tấn công nguy hiểm.

Phút 18, từ cú căng ngang chuẩn xác của Văn Tiếp, đã đặt tiền đạo Văn Cường vào thế “sút ra ngoài khó hơn sút vô trong”. Cú đệm lòng chính xác của số 32, đã giúp U21 Thanh Hoá có được bàn san bằng tỷ số 1-1, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đây cũng là tỷ số chung cuộc trước khi 45 phút đầu tiên khép lại.

Bước sang hiệp 2, U21 Thanh Hoá vẫn là những người chơi chủ động hơn đối thủ. Sự cơ động của tiền đạo vào sân thay người Cầm Bá Thành, suýt chút nữa khiến cho thủ môn Quang Trường ôm hận. Đó là tình huống mà thủ thành của U21 PVF-CAND chơi không an toàn, để cho Cầm Bá Thành cướp được bóng, nếu không xuất sắc, Quang Trường đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút 54.

Nhưng khi đang có được thế trận tốt, những sai lầm cá nhân đã khiến cho U21 Thanh Hoá nhận bàn thua không đáng có. Phút 80, từ tình huống tưởng như vô hại, thủ môn Anh Tuấn lại phát bóng lên không an toàn, tạo điều kiện cho Ngọc Tài cướp bóng thành công, đệm bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho U21 PVF-CAND.

Sau bàn thua đau, U21 Thanh Hoá vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra, trong đó Cầm Bá Thành có tình huống đối đầu Quang Trường nhưng không chiến thắng được thủ môn của U21 PVF-CAND. Chung cuộc, U21 Thanh Hoá nhận trận thua 1-2 trước U21 PVF-CAND ngay trận khai mạc trên sân nhà.

Chiều 19-9, diễn ra 4 trận đấu tại hai bảng B và C. Ở bảng B thi đấu tại Thanh Hoá, U21 Hà Nội chạm trán U21 TP.Hồ Chí Minh lúc 14h30 sân Hồng Đức, U21 Đà Nẵng gặp U21 Khánh Hoà lúc 17h sân Thanh Hoá.

Trong khi đó, bảng C tranh tài tại Nghệ An, U21 Đắk Lắk đối đầu U21 Long An lúc 14h30 và U21 SLNA gặp U21 Kon Tum lúc 17h, cả hai trận đấu diễn ra trên sân Vinh.

Đức Tiến


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.