- Thất bại bất ngờ của Sông Lam Nghệ An (SLNA) trước Đà Nẵng cùng với việc Hải Phòng quật ngã Bình Định, ngôi đầu V-League đã tạm đổi chủ.
![]() |
| Đà Nẵng (phải) hạ gục SLNA bằng 'dòng máu trẻ'. Ảnh: VPF |
Tâm điểm của lượt trận đầu tiên vòng 8 V-League chính là chuyến làm khách của đội đầu bảng SLNA trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng.
Do nhiều trụ cột vắng mặt, HLV Phan Thanh Hùng phải sử dụng một loạt cầu thủ trẻ như Lương Duy Cương, Nguyễn Phi Hoàng và Phạm Đình Duy. Trong khi đó, SLNA có được lực lượng mạnh nhất.
Không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng Đà Nẵng đã có một trận cầu rất hay và ấn tượng. Sau hiệp 1 thi đấu giằng co, đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng dẫn trước.
Phút 54, cầu thủ mới 19 tuổi Phi Hoàng làm động tác giả, loại bỏ đàn anh Quế Ngọc Hải trước khi sút tung lưới SLNA, giúp đội nhà dẫn trước 1-0. Hơn 10 phút sau, sau khi hậu vệ đội khách mắc lỗi, Phi Hoàng kiến tạo để Đình Duy sút chéo góc, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
![]() |
| Bảng xếp hạng tạm thời V-League vòng 8 |
2 bàn thua khá chóng vánh khiến SLNA phải đẩy cao đội hình vây hãm khung thành đối phương trong khoảng 20 phút cuối trận. Nỗ lực của đội khách giúp họ có được bàn rút ngắn tỉ số của Oseni. Tuy nhiên, tới phút 90+3, Đình Duy dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1 cho Đà Nẵng.
Trong khi SLNA thua trận, tại Lạch Tray, CLB Hải Phòng đã đánh bại Bình Đình với tỉ số 3-1, trong đó có cú đúp của Rimario.
Chiến thắng quan trọng sau 2 trận thua liên tiếp đã giúp CLB Hải Phòng đòi lại ngôi đầu bảng với 14 điểm. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng đã thi đấu nhiều hơn SLNA (13 điểm) 1 trận và CLB Hà Nội 2 trận (11 điểm).
Ở trận đấu còn lại, CLB Viettel bất ngờ để thua Nam Định trên sân Thiên Trường sau bàn đá phản lưới nhà của trung vệ Thanh Bình.
Đức Tiến

















