- Thi đấu không hề kém cạnh so với Real Madrid nhưng cuối cùng Barcelona vẫn phải ôm hận trong trận Bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.
![]() |
Barcelona trong giai đoạn tái thiết hậu Messi không được đánh giá cao bằng đối thủ. Trên sân trung lập King Fahd, HLV Xavi tung tân binh Ferran Torres vào sân ngay từ đầu trận bên cạnh Luuk de Jong và Ousmane Dembele.
Trong khi đó, Real Madrid cũng sử dụng bộ 3 đang đạt phong độ tốt Vinicius Junior, Karim Benzema và Marco Asensio.
Là đội thắng trong 4 trận “siêu kinh điển” trước nhưng Real Madrid không thể tạo ra thế trận áp đảo so với Barcelona.
Bàn thắng chỉ đến với Real Madrid sau tình huống lơ đễnh đáng trách của Busquets làm mất bóng, tạo điều kiện để Benzema chọc khe cho Vinicius băng xuống ghi bàn cho “kền kền trắng”.
*Clip trận đấu
Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, De Jong kịp quân bình tỉ số 1-1 khá may mắn sau khi cú phá bóng của Militao đập chân cầu thủ người Hà Lan đi vào lưới.
Cuộc rượt đuổi tỉ số tiếp tục trong hiệp 2 khi Benzema tái lập thế dẫn bàn cho Real Madrid phút 72 nhưng 10 phút sau Fati lại đưa hai đội trở lại vạch xuất phát.
Bước sang hiệp phụ, hàng thủ Barcelona dâng lên quá cao không kịp lui về, để Real Madrid thoải mái phối hợp ghi bàn thắng quyết định vào lưới thủ thành Stegen.
Thắng trận 3-2, Real Madrid sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Atletico Madrid và Athletic Bilbao.
Minh Quang