- Croatia một lần nữa phải ôm hận khi đụng độ tuyển Pháp tại giải Nations League, cho dù họ là đội có bàn thắng dẫn trước địch thủ.
![]() |
Griezmann ăn mừng bàn thắng vào lưới Croatia |
Hơn 2 năm sau thất bại tại trận chung kết World Cup 2018, Croatia có dịp tái ngộ đối thủ ở một giải đấu quy mô nhỏ hơn là Nations League. Cơ hội để thày trò ông Zlatko Dalic thanh toán món nợ là không nhỏ, khi đội chủ nhà mất một loạt trụ cột như Pogba, Mbappe...
Quyết tâm cao độ giúp Croatia nhập cuộc tốt hơn trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Ngay phút 17, đội khách đã có bàn thắng mở tỉ số của trận đấu nhờ công của D. Dejan Lovren.
Sau tình huống phá bóng không như mong muốn của hàng thủ tuyển Pháp, bóng tới chân của Lovren. Trung vệ này làm động tác giả sút, loại bỏ Lucas Hernandez trước khi sút rất căng vào góc xa, giúp Croatia dẫn trước 1-0.
Pháp dồn lên tấn công mạnh mẽ sau bàn thua. Kết quả rất bất ngờ khi “gà trống” ghi liền hai bàn trước khi hiệp 1 khép lại nhờ công của Griezmann và pha phản lưới nhà của thủ môn Dominik Livakovic.
Trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn trong hiệp 2 khi hai đội liên tục rượt đuổi tỉ số. Phút 55, Josip Brekalo xoay sở khéo léo trước sự truy cản của 3 cầu thủ áo xanh trước khi sút tung lưới Lloris, quân bình tỉ số 2-2.
Nhưng đó là tất cả những gì Croatia có thể làm được trong trận đấu này. Bởi trong 10 phút tiếp theo, Pháp ghi liền 2 bàn sau các pha dứt điểm của Dayot Upamecano và Giroud, để ấn định chiến thắng 4-2 cho “Gà trống”.
Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp, tuyển Pháp có trong tay 6 điểm và cùng chia sẻ ngôi đầu bảng A3 với Bồ Đào Nha – đội cũng có được chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển ở lượt đấu này.
Minh Quang