- Chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi phải xếp hàng chào đón “tân vương” Liverpool, Man City lập tức khiến nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh phải bẽ bàng với chiến thắng cực đậm 4-0.
Man City phải xếp hàng, vỗ tay chào đón nhà đương kim vô địch Liverpool |
Sau thất bại 1-2 trước Chelsea ở vòng đấu trước, Man City chấp nhận nhường ngôi vô địch cho kình địch Liverpool. Chưa hết, “The Citizens” còn phải đứng xếp hàng, vỗ tay nghênh đón “tân vương” của Ngoại hạng Anh ở trận đấu muộn vòng 32 Ngoại hạng Anh.
Bỏ lại sau lưng nỗi tủi hổ đó, Man City đã chơi một trận đấu để đời, vùi dập Liverpool tới 4 bàn không gỡ, thanh toán sòng phẳng món nợ thua 1-3 ở trận lượt đi.
Dù thực tế trận đấu không còn ý nghĩa định đoạt chức vô địch năm nay nhưng cả 2 đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất. Bên phía Liverpool, đội khách sử dụng “mũi đinh ba” Salah, Mane và Firmino.
Biến đau thương thành hành động, De Bruyne ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà |
Trong khi đó, ông Guardiola tung G.Jesus vào sân từ đầu trận thế chỗ Aguero bị chấn thương, sát cánh cùng Foden và Sterling.
Hai đội không ngại ngần ăn miếng, trả miếng và cơ hội chia đều cho 2 đội. Tuy nhiên, chỉ mình Man City có thể tận dụng thành công. Phút 25, De Bruyne thực hiện thành công quả penalty để tạo lợi thế dẫn bàn.
Sterling, Foden liên tiếp ghi bàn cuối hiệp 1 để nâng tỉ số lên 3-0 |
Trận này hàng thủ Liverpool mắc rất nhiều sai sót trong phòng ngự, kèm cặp các mũi nhọn của đối thủ, tạo điều kiện để Sterling, Foden liên tiếp ghi bàn cuối hiệp 1 để nâng tỉ số lên 3-0.
Pha đốt lưới nhà của Chamberlain |
Tới phút 66, tỉ số đã là 4-0 cho Man City sau pha “đốt lưới nhà” của Chamberlain. Về phía Liverpool, đội khách lại liên tục phung phí không ít cơ hội khi Mane và Salah đều bỏ lỡ khó tin.
Ông Guardiola an ủi người đồng nghiệp Klopp |
Thua 0-4 trước Man City, các cầu thủ Liverpool phải nhận “cơn bão” chỉ trích từ người hâm mộ.
Đức Tiến