- Trong ngày trở lại Ngoại hạng Anh và trước đối thủ rất khó chơi là Man City, HLV Arteta vẫn loại “ngôi sao” Mesut Ozil, dẫn tới trận thua thảm 0-3.
Sáng 18/6, Man City đón tiếp Arsenal ở trận đấu bù vòng 29 Ngoại hạng Anh. Đây là trận đấu được giới hâm mộ và chuyên gia quan tâm rất lớn. Bởi đây không chỉ là cuộc so tài giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ, mà đây còn là trận cầu đánh dấu sự trở lại của Ngoại hạng Anh sau dịch Covid-19.
Ozil phấn khích trước trận đấu nhưng rốt cuộc lại bị HLV Arteta bỏ rơi |
24 giờ trước trận đấu, Mesut Ozil – cầu thủ đang hưởng lương cao nhất đội – đã đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội, phấn khích trước cuộc đọ sức với Man City.
Thế nhưng rốt cuộc HLV Arteta đã “bỏ rơi” cầu thủ người Đức trong lần đọ sức với ông thày Guardiola.
Arsenal bị Man City dẫn trước 1-0 sau pha làm bàn của Sterling. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn cho “The Gunners” khi đầu hiệp 2, David Luiz bị truất quyền thi đấu do kéo ngã Mahrez trong vòng cấm. Còn Arsenal phải nhận thêm bàn thua từ chấm 11m.
Phút cuối trận đấu, Phil Foden ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.
Sau trận đấu, HLV Arteta chia sẻ ngắn gọn, ông không sử dụng Mesut Ozil vì lý do chiến thuật, đồng thời từ chối đề cập sâu về vấn đề này.
Tương lai của Ozil đang bất ổn tại Arsenal |
Giải thích của ông Arteta khiến nhiều người lo ngại tương lai của Ozil đã chấm hết tại Arsenal. Bởi kể từ khi lên tiếp quản chiếc ghế tại Emirates, chiến lược gia này thường xuyên trọng dụng cầu thủ người Đức, chứ không như cách cư xử của người tiền nhiệm Unai Emery.
Trước đó, Ozil là một trong số ít cầu thủ của Arsenal từ chối giảm lương để hỗ trợ tài chính cho CLB chủ quản bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Cựu cầu thủ của Real Madrid hoàn toàn có quyền làm vậy nhưng hành động này lại có thể khiến anh bị cô lập tại sân Emirates.
Minh Quang