CLB Hà Nội đánh bại nhà đương kim vô địch AFC Champions League!

0
0

 - Đội bóng Thủ đô tạo nên “cơn địa chấn” khi đánh bại Urawa Red Diamonds - nhà đương kim vô địch AFC Champions League - ở lượt đấu cuối vòng bảng trên sân Mỹ Đình.

Mạnh dạn trao cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ ra sân trong đội hình thi đấu, nhưng CLB Hà Nội vẫn có chiến thắng 2-1 gây chấn động trước đội bóng đang khát điểm Urawa Red Diamonds. Kết quả này giúp đại diện của Việt Nam khép lại hành trình AFC Champions League mùa giải 2023/24 với vị trí thứ 3 chung cuộc tại bảng J, đồng thời biến đại diện Nhật Bản trở thành cựu vô địch của đấu trường cao nhất cấp CLB của bóng đá châu Á.

Niềm vui chiến thắng của đội bóng Thủ đô trước nhà ĐKVĐ. Ảnh: VFF

Trong lần đầu tiên bắt chính cho CLB Hà Nội, kể từ khi chuyển đến thi đấu ở mùa giải năm nay, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng đã có màn trình diễn tuyệt vời. Phút thứ 10, thủ thành người Nghệ An có pha cứu thua không khác gì một bàn thắng cho CLB Hà Nội. Trước đó, sau khi xác định từ màn hình VAR, trọng tài đã xác định Urawa Red Diamonds được hưởng quả phạt đền vì trung vệ Đào Văn Nam dùng tay chơi bóng trong vòng cấm.

Nhưng trên chấm 11 mét, Alexander Scholz đã không thể đánh bại được Văn Hoàng. Pha cứu thua ấn tượng ấy như tiếp thêm động lực cho thủ môn sinh năm 1995. Phút 33, anh tiếp tục từ chối cú dứt điểm uy lực đến từ Kaito Yasui sau đường chuyền sắc sảo của Alexander Scholz.

Tới phút 42, Urawa Red Diamonds tiếp tục vô duyên trước cầu môn được trấn giữ bởi Văn Hoàng. Kaito Yasui đột phá trung lộ sau khi cầu thủ CLB Hà Nội để mất bóng rồi tung ra cú sút căng tầm thấp ở cự ly hơn 20m. Nhưng bóng đã đi chệch cột dọc đội bóng thủ đô trong gang tấc.

Sang hiệp 2, liên tiếp ở các phút 71 và 80 chứng kiến những pha cứu thua điểm 10 của Văn Hoàng. Phút 71, anh chặn đứng cú dứt điểm bằng đầu của Jose Kante, sau pha dàn xếp đá phạt góc rất khoa học của Urawa Red Diamonds. 9 phút sau, anh phán đoán tình huống chuẩn xác để giải vây cho khung thành đội nhà.

Thực tế, Văn Hoàng cũng đã phải chịu bàn thua trước Urawa Red Diamonds. Đó là pha bóng diễn ra ở phút 65. Từ cánh phải, Takuya Ogiwara tung ra đường kiến tạo vô cùng đẳng cấp cho Linssen phá bẫy việt vị. Anh chạy cắt mặt rồi dứt điểm một chạm đủ khó để hạ gục Văn Hoàng. Nhưng đó cũng là lần duy nhất Urawa Red Diamonds ghi được bàn vào lưới CLB Hà Nội. Và đấy cũng là pha lập công danh dự của đại diện Nhật Bản trên sân Mỹ Đình tối 6/12.

Bởi ở phút 54 và 87, CLB Hà Nội đã có được những bàn thắng. Cụ thể, bàn mở tỷ số của đội bóng thủ đô đến từ quả đá phạt góc của Hai Long. Lúc bấy giờ, Le Tallec chọn đúng điểm rơi để thực hiện cú đánh đầu. Thủ thành Nishikawa cản được bóng. Song trung vệ Văn Nam có mặt đúng lúc trong vòng 5m50 để dứt điểm bồi cận thành, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước.

Tới phút 87, CLB Hà Nội được hưởng quả đá phạt đền khi Ogiwara có động tác phạm lỗi rõ ràng với Hai Long trong vòng cấm địa Urawa Red Diamonds. Để rồi trên chấm 11 mét, Tuấn Hải lạnh lùng để đánh lừa thủ thành Nishikawa để đưa Hà Nội vươn lên dẫn 2-1. Tuấn Hải thực tế có thể in dấu giày ở thêm 3 bàn nữa nếu như anh không vô duyên ở các phút 67, 90 và cuối trận.

Ở phút 67, anh có khoảng trống để tung ra cú sút trái phá từ sát vạch 16m50 nhưng bóng bay vọt xà ngang. Tới phút 90, anh đột phá dũng mãnh bên cánh trái, xâm nhập khu cấm địa trước khi đưa bóng vào giữa cho Hai Long nhưng cầu thủ này lại dứt điểm hụt đáng tiếc. Tới cuối trận, Tuấn Hải loại bỏ một cầu thủ đối phương rồi cứa lòng nhằm về góc cao nhưng bóng bay vọt xà đáng tiếc.

Dẫu sao, chiến thắng 2-1 của CLB Hà Nội cũng giúp cho đội bóng này chia tay AFC Champions League trong danh dự, với vị trí thứ 3 chung cuộc. Ngoài ra, kết quả này cũng giúp đại diện Việt Nam kéo theo Urawa Red Diamonds bị loại.

PV


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Những giọt nước mắt rơi khi xem Lễ truy điệu Tổng Bí thư tại Hội trường Thống Nhất

Trưa 26/7, tại Hội trường Thống Nhất, nhiều người dân sau khi đến viếng tại Hội trường Thống Nhất đã ở lại và xem trực tiếp Lễ truy điệu qua màn hình ti vi. Nhiều người dân đã không cầm được nước mắt trước những thông tin về Tổng Bí thư được cầu truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

Hình ảnh ngày thứ 2 Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 Sáng 26/7, Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ đến 13 giờ tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà Đông Anh.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội

(VnMedia) - Ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đông Anh tổ chức trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.