- Từ 11 - 18/01/2023 tại Galerie Quynh, TP HCM đang diễn ra triển lãm "Một Ngày Như Lệ Thường" của 13 họa sỹ.
Triển lãm hướng ánh nhìn về cảnh quan Việt Nam ngày nay được tạo nghĩa bởi mối quan hệ giữa con người và môi trường xung quanh vừa mang tính nuôi dưỡng nhưng đôi khi cũng khá khắc nghiệt. Trong bối cảnh này, “cấu trúc” xuất hiện từ những can thiệp thuộc hiện tượng học thay vì là các đặc điểm hệ thống. Một trong những ví dụ điển hình của cấu trúc cảnh quan của thời đại này chính là mô hình đồn điền, trang trại khi việc nuôi trồng và phát triển giống này dẫn đến sự biến mất của những loài khác, và thậm chí còn sản sinh ra những căn bệnh, vấn đề mới. Tương tự thế, một thành phố, một khu rừng hay một con sông cũng là một cấu trúc cảnh quan.
Cùng với việc coi trọng những phương cách sản xuất công nghiệp và đô thị hoá, hàng thiên niên kỷ nay con người vẫn liên tục thay đổi cảnh quan theo nhu cầu riêng. Mỗi tác phẩm ảnh động trong chương trình lần này, đa dạng về trần thuật, cấu trúc và tiếp cận, làm hiện lộ những mảnh vụn của phong cảnh thời đại này - một cảnh quan chịu nhiều ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất, di sản thuộc địa, niềm tin cá nhân cũng như một số xu thế hay huyền thoại về chăm sóc sức khoẻ.
"Một Ngày Như Lệ Thường" diễn ra với các tác phẩm của: Lêna Bùi, Đồng Nhật Vy, Mai Huyền Chi, Ripp Nguyễn, Síu Phạm, Phan Thảo Nguyên, Freddy Nadolny Poustochkine, Tạ Minh Đức, Trương Công Tùng, Trương Minh Quý, Pedro Roman, Chulayarnnon Siriphol, Xuân Hạ.
M.N