- Gành đá đĩa hay còn gọi là Ghềnh Đá Dĩa nằm tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Gành đá đĩa là thắng cảnh độc đáo gồm những trụ đá xếp chồng lên nhau giống hình những chiếc dĩa có màu đen huyền độc đáo. Nhìn từ trên cao, nơi đây như một tổ ong khổng lồ. Đây là một điểm đến bạn nhất định phải check in!
Gành Đá Đĩa, Phú Yên thực sự là một tuyệt tác kỳ diệu của thiên nhiên vậy. Loại đá ở đây chính là đá bazan đã hình thành cách đây 200 triệu năm, được tạo nên nhờ quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa. Những dòng nham thạch phun trào ra từ núi lửa khi gặp nước lạnh bị đông cứng lại, kết hợp với hiện tượng di ứng lực khiến những khối nham thạch này bị nứt thành nhiều chiều một cách tự nhiên tạo nên các phiến đá đẹp lạ lùng,bí ẩn như ngày nay. Mà đặc sắc ở chỗ có hàng chục nghìn cột đá hình lục giác, hình tròn hay hình vuông, lớp này xếp nối lên lớp kia, liên tiếp và khít nhau như bàn tay của vị thần nào đó sắp đặt vậy.
![]() |
Ảnh minh họa từ internet |
Theo tìm hiểu từ các tài liệu lưu trữ, những phiến đá ở đây chính là đá bazan được hình thành cách đây khoảng 200 triệu năm do quá trình hoạt động của núi lửa ở vùng cao nguyên Vân Hòa. Các dòng nham thạch núi lửa phun trào và chảy ra biển, khi gặp nước đông cứng lại, cùng với hiện tượng di ứng lực làm cho các khối nham thạch này bị nứt một cách tự nhiên tạo thành các phiến đá kỳ lạ. Gành Đá Đĩa được công nhận là di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1998 và được UBND tỉnh Phú Yên đưa vào khai thác du lịch.
Nhìn từ xa thì trông rất giống một tổ ong to khổng lồ, nổi bật giữa vùng biển xanh trong càng tăng thêm sự huyền ảo cho nó.
Bạn có thể dễ dàng đi máy bay đến sân bay Tuy Hòa hoặc mua vé đi tàu đến ga Tuy Hòa thật nhanh chóng. Từ trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên bạn chỉ cần chạy xe dọc quốc lộ 1A về phía Bắc chừng 30km, khi đã đến thị trấn Chí Thạnh thì bạn quẹo phải về phía Đông chừng 12km là đã đến ghềnh rồi đấy. Hoặc không thì bạn có thể lựa chọn đi theo cung đường ven biển từ Tuy Hòa đến ghềnh đá với hơn 35km chạy xe lại ngắm cả biển, núi rất thơ mộng.
P.V