- Kể từ năm 1980, Man Utd chưa từng để thua trước Wolver trên sân nhà. Thế nhưng điều tệ hại đó đã xảy ra ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.
![]() |
HLV Rangnick thất vọng với các học trò! |
Được thi đấu trên sân nhà và trước đối thủ yếu như Wolver nhưng Ronaldo và các đồng đội hoàn toàn bế tắc để rồi phải nhận trận thua cay đắng với tỉ số 0-1 trước đối thủ.
Đáng chú ý, suốt hơn 40 năm qua (từ năm 1980), Man Utd chưa bao giờ phải trắng tay trước đối thủ này trên sân nhà Old Trafford. Thất bại trước Wolver cũng chấm dứt luôn chuỗi 5 trận bất bại của Man Utd dưới triều đại của tân HLV Rangnick.
Mọi thống kê trong trận đấu với Wolver cũng chỉ ra rằng Man Utd thực sự gặp vấn đề trong cách vận hành, phong độ của từng cá nhân… Wolver đã tung ra tới 14 pha dứt điểm trong hiệp 1 và chỉ có phản xạ xuất thần của De Gea mới cứu thua cho đội chủ nhà.
Ronaldo cũng rất mờ nhạt ở trận đấu này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ có 1 lần đưa được bóng vào lưới Wolver nhưng ở thế việt vị và 2 pha không chiến nhưng đều không với tới bóng.
“Man Utd đã chơi quá tệ cả ở phương diện tập thể lẫn cá nhân. Khi có cơ hội lại không thể ghi bàn, còn cầu thủ luôn để đối phương rảnh chân để dứt điểm. Man Utd đã nhiều lần chịu bàn thua như vậy ở mùa giải này”, ông Rangnick nhận xét sau trận đấu.
Để thua Wolver, Man Utd tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 7, kém Tottenham 2 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Minh Quang