- Được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng Man Utd trình diễn bộ mặt bạc nhược trước Arsenal, để rồi “Quỷ đỏ” phải nhận trận thua muối mặt tại vòng 7 Ngoại hạng Anh.
![]() |
Niềm vui của Arsenal sau pha ghi bàn của Aubameyang |
Tiếp đón Arsenal tại “nhà hát của những giấc mơ”, Man Utd tràn đầy tự tin sau khi họ vừa có màn chạy đà không thể hoàn hảo hơn với chiến thắng đậm trước Leipzig tại Champions League.
Man Utd sử dụng bộ đôi tiền đạo Mason Greenwood và Marcus Rashford. Hỗ trợ cho họ là tiền vệ Bruno Fernandes. Bên phía Arsenal là bộ 3 Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang và Willian.
Dù đá sân khách nhưng Arsenal mới là đội nắm quyền chủ động bằng lối chơi uyển chuyển, kiểm soát bóng tốt, cân bằng giữa cả tấn công và phòng ngự. Các cầu thủ Arsenal cũng liên tục hoán đổi vị trí trên hàng công, khiến Man Utd gặp vô vàn khó khăn.
Arsenal tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, trong đó phải kể tới tình huống sút dội xà ngang của Willian. Cuối hiệp 1, Saka bỏ lỡ cơ hội rất tốt khi cú đánh đầu của anh đưa bóng đi vọt xà.
Với Man Utd, đội bóng này chỉ có duy nhất pha dứt điểm ở góc hẹp của Greenwood nhưng không thắng được thủ thành của Arsenal.
Hiệp 2, thế trận đổi chiều khi Man Utd chủ động chơi tấn công, còn Arsenal trở lại với thế trận phòng ngự, phản công.
Hai đội có không ít tình huống uy hiếp khung thành của nhau nhưng đều bỏ lỡ. Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 69 khi Pogba phạm lỗi với Bellerin và Arsenal được hưởng penalty. Aubameyang không bỏ lỡ, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Với trận thua này, Man Utd tiếp tục đứng ở vị trí thứ 15 với chỉ 7 điểm, còn Arsenal đã leo lên vị trí thứ 9 với 12 điểm có được.
Đức Tiến