- Thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương và dịch Covid-19 nhưng Liverpool vẫn xuất sắc đánh bại “hiện tượng” Leicester City, qua đó leo lên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.
![]() |
Pha đốt lưới nhà của Evans khởi đầu cho thất bại của Leicester |
Trận cầu tâm điểm của vòng 9 Ngoại hạng Anh đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn như mong đợi. Liverpool với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng lại đá như “lên đồng”, trong khi đó Leicester với đủ “binh hùng, tướng mạnh” nhưng hoàn toàn lép vế trước nhà đương kim vô địch.
Liverpool xuất trận với bộ 3 Diogo Jota, Roberto Firmino và Sadio Mane. Bên phía Leicester như thường lệ chỉ cắm duy nhất Vardy trên hàng công.
Với lợi thế sân nhà, Liverpool chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Kasper Schmeichel phải hoạt động rất vất vả để ngăn các pha dứt điểm của Mane, C.Jones. Phút 21, đội khách cuối cùng đã bị thủng lưới và oái ăm đó lại là tình huống phản lưới nhà sau cú đánh đầu của Jonny Evans.
Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Liverpool chơi càng thăng hoa. 4 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Diogo Jota băng cắt đánh đầu tung lưới Leicester, nâng tỉ số lên 2-0.
Bước sang hiệp hai, Leicester tìm cách đẩy cao đội hình tấn công nhưng vấp phải sự ngăn cản quyết liệt của Liverpool. Buộc phải từ bỏ lối chơi rình rập, Leicester không còn là chính mình và nếu Schmeichel không xuất sắc, đội khách còn phải nhận thêm không dưới 1 bàn thua.
Sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, 2 phút trước khi trận đấu khép lại, Firmino cuối cùng đã ghi tên mình lên bảng điện tử với cú đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool.
Với chiến thắng ấn tượng này, Liverpool đã có trong tay 20 điểm, cùng chia sẻ ngôi đầu với CLB Tottenham.
Đức Tiến