- Pha lập công duy nhất của Son Heung Min đã giúp Tottenham đả bại chủ nhà Burnley để áp sát top 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
Ở trận đấu muộn vòng 6 Ngoại hạng Anh diễn ra sáng 27/10, Tottenham tới làm khách của Burnley - đội bóng đang ở trong nhóm “cầm đèn đỏ” - với mục tiêu giành trọn 3 điểm để áp sát nhóm dẫn đầu.
![]() |
Son Heung Min ăn mừng bàn thắng vào lưới Burnley |
Trận này ông Mourinho tiếp tục để Tottenham chơi với sơ đồ 4-2-3-1 cùng trung phong Harry Kane. Hỗ trợ cho cầu thủ người Anh là bộ 3 Tanguy Ndombele, Heung-Min Son và Lucas Moura.
Trước đối thủ yếu, Tottenham chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, đội khách vấp phải hệ thống phòng ngự nhiều lớp, rất chặt chẽ của đối thủ. Harry Kane hay Son Heung Min luôn bị theo kèm sát, khiến Tottenham không tạo ra pha bóng nào đáng kể trong 45 phút dầu tiên. Thậm chí Kane còn có tình huống đánh đầu cứu thua cho đội nhà ngay trên vạch vôi.
Sang hiệp 2, Tottenham vẫn chiếm thế thượng phong nhưng vẫn chưa có cách tiếp cận khung thành của Burnley. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng bắt đầu thực hiện nhiều hơn những đợt phản công khi có cơ hội.
Không muốn bị chia điểm, ông Mourinho tung Lamela vào sân thay Moura. Ít phút sau khi có mặt trên sân, cầu thủ người Argentina đã phối hợp đá phạt, tạo điều kiện để Kane chuyền bóng để Son Heung Min đánh đầu nối, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Chiến thắng này đưa Tottenham lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn Burnley tiếp tục ngụp lặn ở vị trí thứ 18 với vỏn vẹn 1 điểm sau 6 vòng đấu.
Minh Quang