- Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải sống trong sợ hãi gần 90 phút trên sân của Borussia Moenchengladbach và chỉ may mắn có được 1 điểm ở phút bù giờ!
Sáng 28/10, Real Madrid hành quân tới làm khách của Borussia Moenchengladbach ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League. Sau khi để thua Shakhtar Donetsk ở trận ra quân những tưởng “kền kền trắng” đã rút ra cho mình một bài học. Thế nhưng kịch bản tương tự lại diễn ra.
Benzema ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 với cú móc bóng rất đẹp mắt |
HLV Zidane vẫn sử dụng bộ 3 Vinicius Junior, Karim Benzema và Marco Asensio trên hàng công.
Trước đối thủ yếu hơn, Real Madrid chủ động cầm bóng và tổ chức tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, đội khách vấp phải lối chơi chặt chẽ, phòng ngự rất kỷ luật của Moenchengladbach. Bóng gần như chỉ quẩn quanh bên ngoài vòng cấm địa của đội chủ nhà.
Các pha tạt cánh, sút xa cũng không giúp Real Madrid giải tỏa thế trận bế tắc. Lựa chọn lối chơi phòng ngự, phản công, Moenchengladbach đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Phút 33, Marcus Thuram đã tận dụng hoàn hảo đợt phản công để ghi bàn mở tỉ số của trận đấu với cú sút vào góc gần.
Bước sang hiệp 2, hàng thủ Real Madrid tiếp tục chơi hớ hênh để A.Plea thỏa mái dứt điểm. Thủ thành Thibaut Courtois không thể bắt dính và Thuram ngay lập tức có mặt đệm bóng tung lưới đội khách.
Bị dẫn trước 2 bàn, ông Zidane tung cả Hazard và Modric vào sân. Phút 87, Benzema ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 với cú móc bóng rất đẹp mắt. Và ở phút 90+3, Casemiro ghi bàn thắng quý giá, kịp đem về cho Real Madrid 1 điểm.
Dẫu vậy, với kết quả này, Real Madrid tiếp tục đứng bét bảng B với duy nhất 1 điểm có được.
Minh Quang