- Thủ thành gốc Việt - Filip Nguyễn không giấu được sự thất vọng khi đội nhà Slovan Liberec phải nhận trận thua đậm 1-5 trước Crvena Zvezda tại lượt trận thứ 2 bảng L, Europa League rạng sáng 30/10.
![]() |
Filip Nguyễn và đồng đội nhận trận thua đậm trước đối thủ Crvena Zvezda |
Sau trận đầu ra quân thắng lợi với chiến thắng 1-0 trước Gent, còn Filip Nguyễn có hàng loạt pha cứu thua xuất thần, thì ở trận đấu thứ 2 với Crvena Zvezda, CLB Slovan Liberec đã thảm bại. Filip Nguyễn có tới 5 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đội khách chỉ có bàn thắng danh dự nhờ công của Jan Matousek.
Phát biểu sau trận đấu, Filip Nguyễn ngán ngẩm nói: “Slovan chơi như đội bóng đại học, còn chúng tôi đá như những cầu thủ sinh viên tại Europa League. Đối thủ trừng phạt mọi sai lầm mà chúng tôi mắc phải. Chúng tôi không gặp may. Nhưng mặt khác, đối thủ rõ ràng mạnh hơn và chúng tôi đã thua họ”.
Nhận trận thua đậm, Filip và đồng đội bị đẩy xuống vị trí thứ 3 tại bảng L với 3 điểm sau hai trận đấu. Đến lúc này, họ đã ghi được 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 5 lần.
Đối thủ tiếp theo của đội bóng CH Czech chính là Hoffenheim, đội bóng đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu đầu tiên.
(Tổng hợp)