- Bị đánh giá thấp hơn đối thủ rất nhiều nhưng Leipzig đã biết tận dụng sức mạnh của mình để vượt qua Atl.Madrid với tỉ số 2-1, qua đó lần đầu tiên ghi danh vào bán kết Champions League.
![]() |
Tyler Adams (số 14) ghi bàn thắng quyết định cho Leipzig |
So với các ứng cử viên khác như Bayern Munich, Man City... Atl.Madrid có lợi thế hơn khi rơi vào nhánh đấu dễ thở. Đối thủ của thày trò ông Simeone tại tứ kết lại là Leipzig - đội bóng rất ít kinh nghiệm ở đấu trường Champions League và mất chân sút chủ lực Timo Werner trước đó đã đầu quân cho Chelsea.
Thế nhưng Leipzig đã khiến Atl.Madrid phải ngả mũ thán phục khi áp dụng cực kỳ linh hoạt lối chơi để vượt qua đối thủ.
Leipzig sử dụng đội hình lạ mắt 3-3-3-1 với mũi nhọn duy nhất Yussuf Poulsen. Trong khi đó, Atl.Madrid tiếp tục trung thành với 4-4-2 cùng cặp tiền đạo Diego Costa và Marcos Llorente.
Trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu khi Leipzig không hề e ngại, đẩy cao đội hình chơi pressing tầm cao. Kiểm soát bóng tốt hơn nhưng đại diện bóng đá Đức không thể xuyên thủng hàng thủ được bố trí chặt chẽ quen thuộc của Atl.Madrid.
Sau khoảng 15 phút bị dồn ép, Atl.Madrid dần lấy lại thế trận và bắt đầu tung ra những đòn phản công sở trường. Savic, Carrasco lần lượt uy hiếp khung thành Leipzig nhưng đều không thắng được thủ thành Peter Gulacsi.
Sang hiệp 2, Daniel Olmo khiến Atl.Madrid choáng váng khi ghi bàn mở tỉ số cho Leipzig sau pha đánh đầu cận thành ở phút 50.
Sau bàn thua, ông Simeone vội tung Joao Felix vào sân. Phút 71, chính cầu thủ này đã ghi bàn quân bình tỉ số 1-1 trên chấm 11m.
Thế trận giằng co tiếp tục được 2 đội thể hiện cho tới phút 88. Từ pha phản công chớp nhoáng, rất ấn tượng, Tyler Adams dứt điểm đưa bóng dội trúng chân một hậu vệ Atl.Madrid vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.
Đội hình thi đấu 2 đội:
Leipzig: Gulacsi, Angelino, Upamecano, Sabitzer (Mukiele 90'+2), Poulsen, Klostermann, Nkunku (Schick 83'), Halsternberg, Olmo (Haidara 83'), Laimer (Adams 72'), Kampl.
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke (Felipe 90'), Herrera (Felix 58'), Niguez, Carrasco, Llorente, Costa (Morata 72').
Minh Quang